Bóng Đá Plus trên MXH

Vụ Messi rời Barca: Trước khi trách La Liga, hãy trách Tây Ban Nha
Dũng Phan • 09:22 ngày 07/08/2021
Việc Messi và Barcelona không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, đã được nói rõ trong thông báo của Barcelona: “Vì những trở ngại về mặt tài chính và cấu trúc lương theo quy định của La Liga.” Tuy nhiên, trước khi nói chuyện La Liga quá cứng nhắc để khiến mất đi siêu sao số 1 thế giới, thì hãy hỏi xem Barcelona đã làm gì để ra nông nỗi này.

    Số liệu từ hãng Deloitte cho thấy, Barca đang là đội có quỹ lương cao nhất châu Âu với 443 triệu euro/năm. Quy định của La Liga là một CLB không thể chi tiêu hay trả lương quá tỷ lệ 60% số tiền đội bóng kiếm được trong một mùa giải. Tức là với 400 triệu euro tiền lương, doanh thu Barca tạo ra phải là 900 triệu euro. Tuy nhiên, con số mà Deloitte công khai về doanh thu của Barca trong năm 2020 chỉ là … 715,1 triệu euro. Tức họ đã bị thâm hụt so với quy định của La Liga. Dự báo bi quan khác từ Financial Times cho biết Barca có thể giảm 267 triệu euro doanh thu trong năm 2021. Đến đây, chúng ta đã giải đáp được hai câu hỏi, thứ nhất là việc Messi phải chấp nhận giảm 50% lương, và một cuộc điều đình khác đến các trụ cột xin giảm lương tiếp để hy vọng Messi ở lại. Và thứ hai là lý do vì sao Barcelona quyết theo Real Madrid đến cùng trong dự án Super League - giải đấu có thể cho họ 400 triệu euro nếu tham dự, 600 triệu euro nếu vô địch. 

    Tuy nhiên, Barca hoàn toàn có thể không dẫn mình đến thảm cảnh hôm nay nếu biết mua sắm khôn ngoan suốt 5 năm qua. Năm 2017, họ mua mua Dembele với giá 130 triệu euro và trả cho bệnh nhân người Pháp 12,8 triệu euro/năm tiền lương, năm 2018 mua Philippe Coutinho với giá 145 triệu và trả cho bom xịt người Brazil 8,58 triệu euro/năm, năm 2019 mua Griezmann với cái giá 120 triệu, và trả cho đống rắc rối này 21,1 triệu euro/năm, năm 2020 mua Frenkie de Jong giá 86 triệu, và trả cho tương lai chưa lấy gì làm thành tựu này lên tới con số 21,7 triệu euro/năm. Năm 2021, trao đổi Pjanic từ Juve mất 60 triệu euro và mất 12,1 triệu euro trả lương hàng năm. Con số ấy cũng là mức lương được trả cho Umtiti - một cầu thủ mờ nhạt khác. Và cuối cùng, đương nhiên là con số trung thành cho Messi: được cho lên tới 40 triệu Euro/năm. Đấy là một vòng luẩn quẩn tiền bạc ngớ ngẩn và hoang đường ở đội bóng xứ Catalan. 

    Những số tiền khổng lồ trên cho thấy, đã có một thế giới của các vị triệu phú đá bóng hàng tuần tại Catalan, của một CLB vung tiền không chau mày, và trả lương cao đến lố bịch. Tệ nạn này đã tồn tại suốt nửa thập kỷ qua tại Barcelona. Và đến khi bị siết chặt tài chính khiến không thể ký hợp đồng với cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình, thì đi đổ hết lỗi cho cái gọi là quy định. Không, việc hôm nay xảy đến hãy tự hỏi chính bản thân mình trước. Đây là đòn trừng phạt cho những năm tháng xài tiền mà không nghĩ đến hậu quả.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay