Bóng Đá Plus trên MXH

Tại sao bóng đá Tây Ban Nha đang xem PSG như kẻ thù?
BÙI HUY • 21:14 ngày 15/09/2021
Sau khi Real không mua được Kylian Mbappe, còn Barca thì mất Lionel Messi, PSG đã dấy lên sự thù hận và đố kỵ trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Nhất là khi gã nhà giàu nước Pháp được đánh giá sẽ rất mạnh tại Champions League mùa này, qua đó sẽ thách thức vị thế của các đội bóng La Liga.

    Việc thương vụ Kylian Mbappe đến Real Madrid bị đổ bể vào phút chót đã làm hồi sinh sự thù hận và ngờ vực đối với PSG. Trên các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, các chuyên gia và cựu cầu thủ đã không ngần ngại bày tỏ sự tức giận của họ đối với đội bóng số một nước Pháp.

    “PSG đã bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích dữ dội, việc Mbappe không ký hợp đồng với Real đã củng cố điều này. Ngày nay, rõ ràng PSG là kẻ thù lớn ở Tây Ban Nha”, chuyên gia về bóng đá Julio Maldonado của Movistar TV, Marca và đài Cadena Cope, thừa nhận.

    Khác xa với sự khởi đầu của kỷ nguyên Qatar, PSG thường bị chế giễu vì những khoản đầu tư khổng lồ mà không mang lại kết quả tại sân chơi châu Âu. Carles Rexach, cựu cầu thủ, HLV và GĐTT của Barça xác nhận : “Trước đây, PSG thường chiêu mộ ngôi sao sế chiều, là một đội bóng không bình thường và chúng tôi đã không coi trọng điều đó. Nhưng sau mùa hè 2017, khi PSG giành được Neymar từ Barca và hớt tay trên Mbappe của Real, họ đã trở thành kẻ thù tại Tây Ban Nha”.

    La Liga mất cả Lionel Messi vào tay PSG.

    Sau đó, PSG còn giành giật hoặc thậm chí rút ruột những ngôi sao sáng giá khác của các đội bóng Tây Ban Nha, như Marco Verratti, Marquinhos, Adrien Rabiot, Angel Di Maria... “Chúng tôi đổ lỗi cho PSG về việc họ đã chiêu mộ mất những cầu thủ tốt nhất, những cầu thủ đáng ra đã thuộc về Real hoặc Barca”, Ramon Calderon, cựu chủ tịch Real (2006-2009) nhấn mạnh. PSG bỗng trở thành một “Dải ngân hà” mới, thay vì đáng ra thuộc về Real hoặc Barca.  

    “Nói chung, những thế lực cũ của châu Âu sợ hãi khi thấy PSG thay đổi trật tự bóng đá. Về lâu dài, Paris sẽ trở thành thủ đô của bóng đá thế giới, chứ không còn là Madrid nữa”, Anton Meana, nhà báo của đài Cadena SER, bình luận.

    Sự thất vọng và nỗi cay đắng của Tây Ban Nha được còn đến từ việc họ có cảm giác phải chiến đấu với một CLB có nguồn lực vô hạn, không phải chịu sự tác động của Luật công bằng tài chính của UEFA.

    “Chúng tôi, những CLB, không thể cạnh tranh với một cả một quốc gia (Qatar). Đó là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đó cũng là lý do tại sao PSG bị người Tây Ban Nha đố kỵ”, Julio Maldonado giải thích. Trong khi đó chủ tịch BTC La Liga - Javier Tebas trực tiếp lên án, những CLB như PSG đang khiến các CLB tại Tây Ban Nha suy yếu.

    Maldonado còn than vãn: “Ở Tây Ban Nha, không ai muốn PSG vô địch Champions League. Việc lôi kéo những ngôi sao xuất sắc nhất nhất đồng nghĩa họ sẽ sớm thống trị bóng đá. Nó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Ít nhất mọi người sẽ muốn xem các trận đấu của PSG, với những Messi, Neymar, Mbappe…, thay vì của Real hay Barca như trước”.

    Tags: PSG
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay