Bóng Đá Plus trên MXH

Real & sự thật đằng sau bảng điện tử
PHƯƠNG MINH • 10:15 ngày 06/01/2018
Sau chiến thắng tại tổ ấm của Numancia, Real Madrid đã gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết. Và nếu nhìn vào tỷ số 3-0, người ta dễ lầm tưởng về một màn vùi dập của Los Blancos. Nhưng thực tế, đó là trận thắng không thực sự thuyết phục của “đội B” Real Madrid.
    “Người Madrid gian lận trên bảng điện tử”, tít của tờ AS. “Real Madrid thắng Numancia bằng penalty nhiều hơn là bóng đá”, tờ El Pais bình luận. Đó chỉ là 2 trong số khá nhiều cái tít khó nghe mô tả những gì đã diễn ra tại sân Los Pajaritos. Và chúng nói lên tất cả: Real đã có chiến thắng không hề thuyết phục.

    Trong ngày HLV Zinedine Zidane cất tới 8 thành viên thường trực của đội 1 là Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Keylor Navas và Karim Benzema, Los Blancos đã chơi rất thiếu ấn tượng. Những phương án B của họ, trong lần hiếm hoi được ra sân, đều chơi mờ nhạt hoặc mắc sai lầm. Dani Ceballos đã bị Higinio Marin đè văng trước khi tiền đạo của đội chủ nhà tung cú sút sạt cột dọc. Borja Mayoral “bắn chim” từ khoảng cách chỉ tầm 2 mét.


    Marcos Llorente suýt trở thành tội đồ khi mất bóng ở giữa sân, để một cầu thủ chủ nhà lốp bóng từ xa qua đầu Kiko Casilla dội xà ngang. Marco Asensio không để lại dấu ấn. Còn Theo Hernandez suýt gây ra một quả penalty khi kéo Dani Nieto trong vòng cấm, trong tình huống mà trọng tài Javier Estrada Fernandez bỏ qua, nhưng cựu trọng tài nổi tiếng Iturralde Gonzalez khẳng định đó là một quả phạt đền.

    Ông vua sân cỏ Estrada Fernandez cũng chính là người tạo ra bước ngoặt của trận đấu, không chỉ 1 mà là 2 lần. Trong khi không thổi quả penalty nói trên, ông còn tặng cho Real tới 2 quả phạt đền, đều sau những tình huống ngã trong vòng cấm của Lucas Vazquez. Trong đó, ông đã đúng ở pha bóng đầu tiên khi Carlos Gutierrez quả thực đã quét trụ Vazquez. Nhưng ở quả 11m sau đó, “số 17” của Los Blancos đã đánh lừa được trọng tài với một cú móc chân khéo léo vào Unai Medina rồi ngã lăn ra đất.

    Numancia 0-3 Real Madrid
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Chính 2 quả penalty mà Gareth Bale và Isco thực hiện thành công ấy đã giúp Real Madrid dẫn trước 2-0 trong trận đấu mà họ không chơi hay hơn đối thủ. Bàn thắng thứ 3 từ một cú đánh đầu của Mayoral sau đó chỉ là hệ quả tất yếu, khi các cầu thủ Numancia đã đầu hàng. Vì thế, thật khó để nói rằng đây là một thắng lợi thuyết phục của người Madrid.

    Ngược lại, họ đã chơi rất nhạt nhẽo, kể cả khi hơn người từ phút 60. Thế công của Kền kền trắng chỉ sáng sủa đôi chút khi Isco vào sân thay Ceballos. Nhưng tất cả những gì họ làm được kể từ thời điểm ấy cũng chỉ là 2 bàn thắng muộn màng, mà 1 trong số đó đến từ cú ngã vờ của Vazquez. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì một chiến thắng như vậy cũng rất quý giá với thầy trò HLV Zinedine Zidane. Vì Real Madrid đang cần một thắng lợi để xua tan đi nỗi ám ảnh thua trận ở El Clasico cùng khoảng cách 14 điểm kém Barca ở La Liga. Và để tiếp tục cuộc chinh phục ở giải đấu mà có lẽ, họ có khả năng vô địch nhất mùa này.

    Vazquez, “thợ săn” phạt đền
    Lucas Vazquez chính là cầu thủ kiếm được nhiều phạt đền nhất của Real Madrid dưới thời HLV Zidane. Tính cả 2 quả penalty trước Numancia, tiền vệ này đã kiếm về tổng cộng 5 quả 11m ở mọi đấu trường cho Los Blancos, một “thành tích” đầy ấn tượng.

    7 - Bale đã ghi dấu ấn vào 7 bàn thắng trong 9 trận gần nhất ở mọi đấu trường cho Real Madrid (4 bàn, 3 kiến tạo). Đây cũng là bàn thứ 5 của anh trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa, chỉ kém Ronaldo (16), Asensio (7) và Isco (6).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội