Real Madrid áp đảo ở đội hình xuất sắc nhất lượt đi

Minh Huy
13:05 ngày 06-01-2022
Không ngạc nhiên khi Đội hình tiêu biểu của La Liga 2021/22 sau giai đoạn lượt đi do Goal.com bình chọn có tới 5 vị trí đến từ nhà vô địch mùa Đông Real Madrid, gồm Militao, Alaba, Modric, Vinicius và Benzema. Dù vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, Barca cũng đóng góp 2 đại diện là Gavi và Araujo.
Thủ môn Bono (Sevilla)

Vượt qua cả Thibaut Courtois (Real) để góp mặt vào đội hình xuất sắc nhất lượt đi, thủ môn 30 tuổi người Morocco thuyết phục giới chuyên môn và người hâm hộ bằng những phản xạ tuyệt vời. Không ngạc nhiên khi Sevilla đang là đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất La Liga mùa này với chỉ 13 bàn thua. Trong 17 trận được giao bắt chính, Bono chỉ để thủng lưới 10 bàn, ít hơn Courtois 7 bàn. Thậm chí Bono còn từng kiến tạo để Lucas Ocampos ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Sevilla trước Osasuna hồi tháng 10/2021.

Hậu vệ Marcos Acuna (Sevilla)

Ngay từ khi gia nhập đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan vào tháng 9/2020, tuyển thủ Argentina này đã trở thành mắt xích không thể thiếu của Sevilla. Acuna được ví như thứ vũ khí có tính sát thương rất lớn bên hành lang trái của Sevilla nhờ tốc độ, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Anh ghi 1 bàn, đóng góp 3 pha kiến tạo sau 15 trận ở La Liga mùa này cho Sevilla.

Hậu vệ Ronald Araujo (Barcelona)

Sự chắc chắn, tỉnh táo của trung vệ người Uruguay được xem là một trong những tín hiệu lạc quan hiếm hoi của Barcelona ở giai đoạn lượt đi nhiều khủng hoảng. Araujo có thể thi đấu như một trung vệ hoặc cầu thủ chạy cánh. Khi đá trung vệ, cầu thủ mới 22 tuổi này cực kỳ nhanh nhẹn, hỗ trợ người đá cặp với mình một cách hoàn hảo, tranh chấp tay đôi tốt, chơi đầu xuất sắc và chuyền bóng chính xác.

Hậu vệ Eder Militao (Real Madrid)


Dù mắc sai lầm dẫn đến trận thua 0-1 của Real trước Getafe ngay đầu năm mới 2022, nhưng không thể phủ nhận Militao hiện là một trong những trung vệ đáng tin cậy nhất tại châu Âu nói chung và La Liga nói riêng. Militao được HLV Carlo Ancelotti xem như là chốt chặn vững chắc nhất trước khung thành của Thibaut Courtois.

Hậu vệ David Alaba (Real Madrid)

Gia nhập Real vào mùa Hè 2020 từ Bayern, Alaba lập tức thích nghi với Dải ngân hà để trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Kền kền trắng. Tuyển thủ Áo mặc định có một suất trong đội hình xuất phát của HLV Ancelotti và anh hầu như không bao giờ mắc sai lầm. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ tấn công của Alaba cũng khiến anh trở nên khác biệt. Alaba ghi 1 bàn (vào lưới Barcelona), kiến tạo 3 lần sau 17 trận ở lượt đi mùa này.

Tiền vệ Luka Modric (Real Madrid)

Dù đã ở tuổi 36, nhưng tầm ảnh hưởng của Modric lên lối chơi của Real đậm nét đến mức báo chí Tây Ban Nha luôn nhấn mạnh rằng “nếu Modric chơi tốt, thì Real cũng chơi tốt”. Vẫn chưa ghi bàn nào ở La Liga mùa này, nhưng tiền vệ người Croatia đã có 4 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công và “tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Kền kền trắng là không thể đo đếm bằng các con số”.

Tiền vệ Gavi (Barcelona)

Ở tuổi 17, Gavi đã khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha, chính nhờ những màn trình diễn xuất sắc tại Barcelona. Tại La Liga mùa này, Gavi đã ra sân 16 trận, đóng góp 3 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Anh vừa là hiện tại, vừa là tương lai của Barca và ĐTQG Tây Ban Nha. Trong giai đoạn Barca đối mặt nhiều biến động, thành tích thi đấu trồi sụt hiện nay, thì phong độ vào phom của Gavi là một trong những tia hy vọng hiếm hoi dành cho các cules.

Tiền vệ Lucas Ocampos (Sevilla)

Ocampos luôn duy trì phong độ ổn định và ngày càng trở nên quan trọng trên hàng công của Sevilla. Cựu cầu thủ chạy cánh của Marseille đã ghi 5 bàn, thực hiện 1 pha kiến tạo sau 15 trận tại La Liga 2021/22 để chứng tỏ Sevilla sẽ là một trong những đối thủ chính của Real trong cuộc đua giành ngôi vô địch Tây Ban Nha mùa này.

Tiền đạo Vinicius (Real Madrid)

Vinicius của hiện tại đang là phiên bản hay nhất kể từ khi khoác áo Real. Tiền đạo người Brazil thi đấu bùng nổ ở giai đoạn lượt đi với 10 bàn thắng, 5 pha kiến tạo sau 19 trận tại La Liga. Vinicius trở thành một trong những nhân tố quyết định để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiến đến ngôi vô địch mùa này. Sự trưởng thành vượt bậc của Vinicius rất quan trọng với Real trong giai đoạn lượt về sắp tới.

Tiền đạo Juanmi (Betis)

Đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới La Liga 2021/22, Juanmi là chìa khóa rất quan trọng để Betis cạnh tranh một suất dự Champions League mùa sau. Cầu thủ 28 tuổi đã ghi 11 bàn (chiếm hơn 1/3 số bàn thắng của Betis mùa này), thực hiện 2 pha kiến tạo sau 17 trận tại La Liga 2021/22. 

Tiền đạo Karim Benzema (Real Madrid)

Ngôi sao người Pháp xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi của giải VĐQG Tây Ban Nha 2021/22. Anh đã ghi 15 bàn, có 7 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công. Dù đã ở tuổi 34, nhưng “Mèo lười” đang trải qua một trong những mùa giải rực rỡ nhất sự nghiệp. Những bàn thắng, những pha kiến tạo của Benzema đang trở thành hơi thở của Real Madrid.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 5 chiêu bài giúp Xavi dần vực dậy Barcelona 5 chiêu bài giúp Xavi dần vực dậy Barcelona

    Sau khởi đầu chật vật, Xavi đang dần giúp Barcelona trở lại quỹ đạo. Dưới đây là 5 thay đổi của cựu tiền vệ lừng danh này.

  • Tính đưa Haaland về Nou Camp, chủ tịch Barca gây phẫn nộ Tính đưa Haaland về Nou Camp, chủ tịch Barca gây phẫn nộ

    Chủ tịch CLB Barcelona là Joan Laporta mới đây đã mạnh miệng tuyên bộ ông muốn đưa tiền đạo Erling Haaland của Dortmund về Nou Camp vào mùa Hè tới. Chia sẻ của Laporta khiến HLV Jose Bordalas của Valencia cảm thấy rất khó chịu.

  • Nghịch lý của Real Madrid Nghịch lý của Real Madrid: Thắng mạnh, thua yếu

    Thất bại 0-1 trước Getafe tiếp tục phơi bày một Real Madrid với hai bộ mặt: toàn thắng các đội mạnh và thường rớt điểm trước những đội yếu.

  • Sevilla trở lại cuộc đua La Liga Sevilla trở lại cuộc đua La Liga

    Chiến thắng quan trọng của Sevilla trên sân Cadiz, nhờ pha lập công của tiền đạo Lucas Ocampos đã thắp lên hy vọng… đua vô địch La Liga.

  • 'Gareth Bale đang móc túi Real Madrid' 'Gareth Bale đang móc túi Real Madrid'

    Nhật báo uy tín AS vừa thẳng thừng phê phán Gareth Bale là ăn hại. Trong mùa 2021/22, mỗi phút thi đấu của Bale trị giá tới… 88.000 bảng - cao nhất giải đấu. Và sự có mặt của Bale giờ đây không khác gì “đang móc túi Real Madrid”.

  • Tại sao Alves vẫn chưa thể đá cho Barca? Tại sao Alves vẫn chưa thể đá cho Barca?

    Hồi tháng 11 năm ngoái, Barcelona đã chiêu mộ người cũ của mình là hậu vệ cánh phải kỳ cựu Dani Alves theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đến giờ cầu thủ người Brazil này vẫn chưa đá trận chính thức nào cho gã khổng lồ xứ Catalan.

  • Torres gặp hạn chỉ vài giờ sau khi được Barca cho trình làng Torres gặp hạn chỉ vài giờ sau khi được Barca cho trình làng

    Không lâu sau khi cho trình làng bản hợp đồng mới mang tên Ferran Torres ở Nou Camp, BLĐ Barcelona đã thông báo tiền đạo chuyển đến từ Man City này bị nhiễm COVID-19.

  • Real Madrid: Đấy là vấn đề phong độ! Real Madrid: Đấy là vấn đề phong độ!

    Có vẻ hợp lý, khi HLV Carlo Ancelotti nói rằng Real Madrid của ông “còn đang nghỉ Tết”.

  • Real Madrid: Vinicius, lý do của… thất bại Real Madrid: Vinicius, lý do của… thất bại

    Chuỗi trận bất bại liên tiếp của Real Madrid bị chặn lại ngay trong ngày đầu tiên của năm mới nhưng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi biết rằng, Real thua trận khi không có Vinicius trong đội hình.

  •   Luuk de Jong: 'Tôi ở Barca vì tôi có ích' Luuk de Jong: 'Tôi ở Barca vì tôi có ích'

    Đó là thông điệp của Luuk de Jong sau khi anh ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng quan trọng cho Barcelona trên sân của Mallorca vào rạng sáng qua. 3 điểm này càng có ý nghĩa khi hai trong ba đội thuộc Top 3 là Real Madrid và Real Betis đều bất ngờ bại trận.

  • 'Thiên thần' Correa giải cứu Atletico 'Thiên thần' Correa giải cứu Atletico

    Angel Correa hay còn được người hâm mộ gọi bằng cái tên thân mật “Thiên thần” Correa vừa có màn trình diễn chói sáng, giúp Atletico chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua tại La Liga. Cụ thể, trước khi đánh bại Vallecano 2-0 nhờ cú đúp của Correa vào cuối tuần qua, Atletico đã để thua liền 3 trận trước Real Madrid, Sevilla và Granada.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x