Bóng Đá Plus trên MXH

Real cần một cuộc cách mạng ở tuyến giữa
HỒ ĐẮC • 07:14 ngày 06/10/2021
Real Madrid không thắng 3 trận gần đây. Hàng thủ kém hiệu quả được xem là lý do dẫn đến sự sa sút của họ. Nhưng việc tuyến giữa đội bóng Hoàng gia càng chơi càng đuối và không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ cũng là một phần nguyên nhân.

    Vài năm trở lại đây, đặc biệt trong thời kỳ HLV Zinedine Zidane còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở Bernabeu, Real Madrid đã thi đấu rất thành công, đáng chú ý là thành tích 3 lần vô địch Champions League. Chiến tích vang dội đó có sự đóng góp rất lớn của bộ ba tiền vệ gồm Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro. Trong đó, chủ yếu nhờ sự tỏa sáng trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Modric đã giành Quả bóng vàng 2018.

    Nhưng ở mùa này, Real Madrid đang gặp vấn đề ở hàng tiền vệ, khi cả Modric, lẫn Kroos và Casemiro đều có dấu hiệu sa sút. Trong đó, Kroos mới trở lại sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ở trận đấu mới đây tại La Liga, ngôi sao người Đức mờ nhạt trước các tiền vệ của Espanyol, khiến HLV Carlo Ancelotti buộc phải rút anh ra ở nửa đầu hiệp 2.

    Nếu Kroos gặp vấn đề về chấn thương thì “cạ cứng” Modric đang bị gánh nặng tuổi tác làm ảnh hưởng đến phong độ. Khả năng tranh chấp bóng của cầu thủ từng giành Quả bóng vàng sa sút rõ rệt, trong khi anh cũng không còn đóng góp được nhiều cho lối chơi tấn công của Real Madrid. Còn Casemiro càng đá càng “chảy”, có cảm giác tiền vệ người Brazil không còn nhiều khát vọng chiến thắng mỗi khi ra sân.

    Cả Modric, Kroos lẫn Casemino (từ trái qua) đều đang có dấu hiệu sa sút

    Hậu quả của việc bộ khung tuyến giữa gần như “toang”, khiến phong độ của Real Madrid sa sút nghiêm trọng, với 3 trận vừa qua không biết mùi chiến thắng. Cụ thể, ngay trước khi bị Espanyol đánh bại với tỷ số 2-1 ở La Liga cuối tuần qua, đội bóng của HLV Ancelotti cũng bất  ngờ bị “chú lùn” Sheriff hạ gục cùng với tỷ số 2-1. Trước đó nữa, Real Madrid bị Villarreal cầm hòa không bàn thắng ngay tại sào huyệt của mình.

    Người ta đề cập nhiều đến sự kém hiệu quả trong phòng ngự của Real Madrid sau những kết quả không như mong đợi trong thời gian qua. Điều này cũng một phần đúng, khi HLV Ancelotti thường xuyên phải “xoay tua” các hậu vệ vì chấn thương của nhiều trụ cột. Nhưng một nguyên nhân không kém phần quan trọng khác là sự sa sút của hàng tiền vệ. Trong đó, sự xuống dốc không phanh của tiền vệ phòng ngự Casemiro khiến hệ thống phòng ngự từ xa của đội bóng Hoàng gia không thể vận hành trơn tru.

    Với thực trạng như hiện nay, HLV Ancelotti có lẽ cần phải sớm thực hiện một cuộc cách mạng ở tuyến giữa. Ông không thể tiếp tục trông cậy vào những “ông lão” đá bóng như Modric hay trong chừng mực nào đó là Kroos. Hàng tiền vệ của Real Madrid cần phải nhanh chóng được trẻ hóa. Điều này không phải không thể thực hiện, khi trong tay HLV người Italia đang có những tiền vệ rất hay như Federico Valverde, Eduardo Camavinga…

    Tóm lại, đã đến lúc HLV Ancelotti cần phải mạnh dạn tiến hành một cuộc cách mạng ở tuyến giữa Real Madrid. Nếu không, cứ với tình trạng ì ạch như hiện giờ của Modric hay Kroos (cùng sự sa sút của Casemiro), đội bóng Hoàng gia rất khó vươn tới những đỉnh cao. Có lẽ nhà cầm quân người Italia hiểu rất rõ điều này, khi ông buộc phải rút cả Modric lẫn Kroos ra sân ở nửa đầu hiệp 2 ở trận đấu với Espanyol cuối tuần qua, khi đội nhà đang bị dẫn 2-0.

    Có câu, “tre già măng mọc”, những cầu thủ trẻ như Valverde hay Camavinga gần đây đều thể hiện rất tốt mỗi khi có cơ hội ra sân. Họ xứng đáng được cơ cấu để trở thành những trụ cột hàng tiền vệ của Real Madrid trong một tương lai không xa.

    Bộ ba tuyến giữa đóng góp mờ nhạt
    Kể từ đầu mùa giải đến giờ, dấu ấn của bộ ba Modric, Casemiro và Kroos ở Real Madrid là rất mờ nhạt. Họ chưa ghi được bàn thắng nào cho đội bóng Hoàng gia. Không tính Kroos mới trở lại, còn Modric và Casemiro đến nay mỗi người mới đều đóng góp 1 đường chuyền thành bàn.

    39 - Ở trận đấu với Espanyol, Kroos gần như tàng hình trên sân. Anh chỉ tung ra được 39 đường chuyền, hầu như không có pha kiến tạo ra hồn nào cho đến khi bị HLV Ancelotti thay ra.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay