Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

PHƯƠNG MINH
15:06 ngày 19-04-2024
Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...
Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

Ở giai đoạn cuối của mùa giải ra mắt Barca, Gundogan có lẽ vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt về văn hóa tại Tây Ban Nha. Tiền vệ người Đức từng gây xôn xao khi nói về bầu không khí “chẳng thấy buồn mấy” trong phòng thay đồ, sau thất bại 1-2 trước Real Madrid trong trận El Clasico lượt đi tại La Liga. Và giờ, sau trận thua PSG và trước thềm trận Kinh điển lượt về, anh lại khiến tất cả bất ngờ vì những lời chỉ trích nhắm thẳng vào Araujo.

Nói về tình huống trung vệ người Uruguay nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Barcola ở trận tứ kết lượt về Champions League, Gundogan nhận xét: “Araujo thừa hiểu rằng nếu phạm lỗi trong tình huống đó, cậu ấy sẽ bị đuổi. Tôi nghĩ kể cả có thoát xuống đối mặt với thủ môn, chưa chắc tiền đạo của PSG đã ghi bàn. Nhưng nếu mất người, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể ngược dòng”. 

Rõ ràng, nghe qua thì nhận xét của cựu cầu thủ Man City chẳng khác gì một lời buộc tội. Câu nói ấy chắc chắn cũng khiến Araujo bị tổn thương. Và trả lời báo chí mới đây, trung vệ này đã đáp trả. Khi được hỏi về nhận xét của Gundogan, anh cho biết: “Tôi muốn giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Trong phòng thay đồ có những giá trị và quy tắc mà tôi nghĩ rằng tất cả cần tuân thủ”.

Gundogan và Araujo đã có lời qua tiếng lại sau thất bại của Barca trước PSG.

Araujo rõ ràng không muốn sự việc tiếp tục bị đào xới, nhưng cũng ngầm đưa ra lời nhắn nhủ cho đồng đội. Nhìn từ một góc độ, vụ việc này cũng cho thấy sự khác biệt lớn về văn hóa ứng xử trong phòng thay đồ của Barca. Vì Gundogan, giống như hầu hết những người Đức, có xu hướng nói thẳng suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên, anh chỉ nói lên quan điểm mà không có sự ác ý nào cả.

Nhưng trong văn hóa Tây Ban Nha, người ta có xu hướng truyền tải thông điệp tiêu cực một cách uyển chuyển hơn. Vì ai cũng hiểu rằng, câu chuyện đã xảy ra và xát thêm muối vào vết thương là không cần thiết. Chỉ tiếc là đến cuối mùa ra mắt ở Barca, có vẻ như Gundogan vẫn chưa hiểu ra điều đó. Và một điều đáng tiếc nữa, là câu chuyện lại diễn ra ngay trước thềm trận El Clasico.

“Hòa giải viên” Jules Kounde
Giữa những tuyên bố trái chiều của Gundogan và Araujo, Kounde đã lên tiếng hòa giải. Hậu vệ người Pháp viết trên mạng xã hội: “Việc Barca không thể vào bán kết là một nỗi thất vọng to lớn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ luôn thắng, và thua như một đội bóng. Giờ là lúc chuẩn bị cho trận El Clasico”. Bài viết này đã lập tức nhận được sự tán thành từ các đồng đội như Marcos Alonso, Sergi Roberto và Vitor Roque.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x