Bóng Đá Plus trên MXH

Perez và Ancelotii: Cú bắt tay hờ hững
Trần Minh • 13:58 ngày 22/05/2015
Đôi khi một bức ảnh có giá trị hơn vạn lời muốn nói. Hôm thứ Ba vừa qua, các phóng viên chụp được một bức ảnh như thế. Trong buổi giới thiệu một ứng dụng mang tên Real Madrid trên máy tính bảng, HLV Carlo Ancelotti đã bước đến chủ động bắt tay Chủ tịch Florentino Perez, nhưng ông chỉ nhận được một thái độ hờ hững.
    Perez vẫn đưa tay ra bắt, nhưng mắt ông không nhìn vào mặt vị HLV trưởng mà 2 năm trước ông đã trải thảm mời về Real. Trong giao tiếp phương Tây, việc bắt tay mà không nhìn vào mặt người khác là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng. Perez muốn truyền đi thông điệp gì qua cái bắt tay hờ hững ấy?

    Cách đây 5 năm, cũng một cái bắt tay hờ hững đã tạo ra muôn vàn sóng gió cho “đại gia đình” Real. Hôm ấy là buổi họp báo ra mắt việc Jose Mourinho chính thức trở thành HLV trưởng Real. Hàng trăm chiếc máy ảnh đưa lên, nhưng Mourinho không nhìn vào bất kỳ cái nào khi bắt tay GĐĐH Jorge Valdano. Gương mặt ông lạnh tanh, nhìn sang một hướng khác.

    Đấy là một thông điệp không thể rõ ràng hơn từ Người đặc biệt và là khởi nguồn của mọi rắc rối. Đến mùa thứ hai của Mou tại Real, Perez đã chính thức sa thải Valdano vì chiến lược gia Bồ Đào Nha ca bài “Người đó và tôi ông phải chọn”. Không còn người “giám thị” khó tính, Mourinho tự tung tự tác, biến phòng thay đồ của Real thành một ngọn núi lửa, biến mặt báo thành chiến trường.


    “Tôi thật sự tức giận khi người ta không dành sự tôn trọng đúng mức cho Ancelotti”. Bạn biết ai nói câu đó không? Chẳng phải đại diện của HLV người Italia mà là Diego Simeone. Kẻ thù của Real cũng phải bức xúc trước cách đội bóng này đối xử với nhà cầm quân đáng kính dường ấy. 2 mùa bóng, 4 danh hiệu, là người hiện thực hóa giấc mơ Decima cho các Madridista, Ancelotti đang chờ ngày bị sa thải chỉ vì Perez là một người chóng chán.

    Thực ra Perez đã chán Ancelotti từ năm ngoái. Ông tìm trăm phương ngàn kế để mời Joachim Loew, người đã đoạt Quả bóng vàng 2014 cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất. Perez vẫn luôn thích “sưu tập” những Quả bóng vàng như thế. Đấy là lý do ông chiêu mộ Michael Owen dù đây là một thương vụ phản chuyên môn. Mà Perez thì nổi tiếng với những quyết định như thế. Ông muốn trọn vẹn trong cả thể thao và kinh doanh, nhưng lại luôn đưa kinh doanh lên làm mục tiêu tối thượng. Và HLV chính là những người phải trả giá cho ý thích của ông.

    Từ ngày Valdano rời đội, Perez ngày càng có những quyết định gây tranh luận. Mua Asier Illrramendi với giá 38 triệu euro, Lucas Silva với giá 15 triệu euro nhưng lại bán Xabi Alonso với giá 10 triệu euro. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ. Ông nhấn vào tay Ancelotti những cầu thủ mà HLV người Italia không cần, đồng thời lấy đi những quân bài hữu ích. Nhưng Ancelotti không một lời ca thán, vẫn đứng ra bảo vệ đội bóng, bảo vệ cầu thủ, bảo vệ cái tinh thần Madridismo mà Perez luôn rao giảng.

    Để rồi bây giờ, tất cả những gì Ancelotti nhận được là một cái bắt tay hờ hững từ Perez. Mới 2 năm trước đây thôi, Perez còn làm tất cả để có được Ancelotti. Nếu bóng đá là tình trường thì Perez là một người tình quá ích kỷ. Khi rạn nứt xảy ra, ông luôn đổ lỗi cho đối phương và mau chóng tìm đến những mối tình mới, bỏ lại những bàn tay hờ hững, những gương mặt sững sờ. 

    Ông chưa bao giờ đọc cuốn “Phút nhìn lại mình” sao Perez?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay