Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn lại năm 2014 của Barca: Nảy mầm từ đống tro tàn
Trần Hòa • 10:29 ngày 24/12/2014
Dù vừa phải chịu quá nhiều tai ương trong năm 2014 nhưng Barca vẫn đang dần vươn lên từ đống tro tàn. Trong sứ mệnh tái thiết Nou Camp ấy, không thể phủ nhận công lao của HLV Luis Enrique …
    KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT
    2014 là một trong những nằm tồi tệ nhất trong lịch sử Barcelona. Quá nhiều rắc rối trong lẫn ngoài sân cỏ đã khiến họ bị dồn vào bước đường cùng. Họ luôn phải sống trong tâm trạng hoang mang và hãi hùng cùng cực, tưởng như không thể gượng dậy.

    Ngay cả khi chỉ đề cập tới vấn đề chuyên môn, Barca gặp phải cũng vô vàn khó khăn. Họ kết thúc mùa 2013/14 trong cảnh trắng tay, HLV Gerardo Martino phải sớm khăn gói rời Nou Camp. Tiếp đến, sự sụp đổ của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2014 như một nhát kiếm chính thức kết liễu số phận của triết lý bóng đá tiqui-taca. 


    Cùng với đó, Barca phải đối mặt với một cuộc đại phẫu toàn diện đội hình. Lý do là Puyol tuyên bố treo giày sau mùa 2013/14. Những trụ cột khác như Xavi, Iniesta, Alves và cả Gerard Pique chỉ còn là cái bóng của chính mình. Còn những kẻ thất sủng như Fabregas hay Alexis Sanchez thì lần lượt tháo chạy khỏi đội bóng. Barca như một công trường ngổn ngang trước mùa 2014/15.

    Tân HLV Enrique được giao gánh vác sứ mệnh tái thiết Barca. Ông phải làm lại toàn bộ từ đầu, từ lực lượng cho tới triết lý bóng đá. Đó rõ ràng là một thử thách có thể nói ngoài khả năng của vị HLV trẻ tuổi, non nớt kinh nghiệm và gần như chưa giành được thàng công đáng kể nào trong nghiệp cầm quân.

    170 triệu euro đã được Barca chi ra cho “cuộc đại cách mạng” tại Nou Camp. Tuy nhiên, do bị cấm cấm chuyển nhượng của FIFA, Barca phải cuống cuồng mua sắm, gần như không có thời gian để tính toán.  Để rồi, những sai lầm là không thể tránh khỏi. 


    Họ bị Arsenal lừa bán cho ngôi sao “tàn phế” Thomas Vermaelen, bị Valencia ép giá khi phải mua trung vệ đã 30 tuổi Jeremy Mathieu với giá cắt cổ 20 triệu euro, bị Sao Paulo “lừa” bán cho hậu vệ “hàng chợ” Douglas… Hơn thế nữa, tân binh đắt giá nhất lịch sử và được xem như niềm hy vọng hàng đầu vực dậy tinh thần và sức mạnh đội bóng là Luis Suarez lại bị cấm thi đấu 4 tháng vì vụ cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014. 

    Do đó, dù tiêu tốn một số tiền khổng lồ, nhưng thực tế chiến dịch mua sắm của Barca cũng chẳng củng cố được lực lượng trong tay HLV Enrique là bao. 

    NHỮNG TIN HIỆU LẠC QUAN
    Đó là lý do để nói rằng, những gì mà HLV Enrique đã làm được cho Barca hiện tại rất đáng ghi nhận. Thực tế, họ đã chơi rất ấn tượng hồi đầu mùa, khi dẫn đầu La Liga cho tới vòng 9. Barca chỉ bắt đầu sa sút sau trận thua Real (chính tại vòng 9), và trở nên bối rối sau khi có sự phục vụ của Luis Suarez sau án treo giò (cũng chính bắt đầu từ trận El Clasico). Sự chững lại của Barca đã khiến họ bị trả giá bởi việc đánh mất ngôi đầu La Liga vào tay Real. Nhưng thực tế, đây chỉ là một cuộc khủng hoảng nhỏ. Bằng chứng là Barca đã sớm gượng dậy, để rồi bất bại cả 11 trận cuối năm 2014, bao gồm 10 chiến thắng. 


    Hiện Barca chỉ kém một Real đang thăng hoa mạnh mẽ duy nhất 1 điểm tại La Liga, dù chơi hơn 1 trận. Còn ở Champions League, thầy trò HLV Enrique cũng đã giành tấm vé vào vòng 1/8 với vị thế đội đầu bảng. 

    Như vậy, dù gặp vô vàn khó khăn, đối mặt với rất, rất nhiều thử thách, nhưng Barca vẫn kết thúc năm 2014 với những kết quả đáng khích lệ, với không ít tín hiệu lạc quan. Người Catalan hoàn toàn có quyền hy vọng vào một sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2015. 

    CON SỐ
    0. Barca không đạt được danh hiệu nào trong năm 2014. Đây là lần đầu tiên họ rơi vào thảm cảnh này từ năm 2009.

    9. Barca để thua tổng cộng 9 trận chính thức trong năm 2014, nhiều nhất kể từ năm 2009 tới nay.

    38. Barca chỉ thắng được 38 trận chính thức trong năm 2014, ít nhất từ năm 2009 tới nay.

    50. Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của Barca trong năm 2014 khi ghi được tổng cộng 50 bàn.

    170. Barca đã chi ra số tiền kỷ lục là 170 triệu euro trong TTCN mùa Hè 2014.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay