Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Rời Bernabeu là quyết định của tôi. Hồi ấy con gái tôi muốn ở lại London để theo học đại học và tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp để ra đi".
"Ngoài gia đình thì cũng có một số lý do chuyên môn ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Tôi đã thu được những kết quả tốt nhất và không còn cảm thấy hạnh phúc ở Real nữa. Chính xác thì tôi không hài lòng ở mùa giải thứ 3 dẫn dắt Real".
Được hỏi về chuyện có thông tin cho rằng HLV Mourinho suýt ký hợp đồng với Barcelona vào năm 2008, "Người đặc biệt" cũng chia sẻ thêm: "Có thể tôi sẽ tiết lộ sự thật vào một ngày nào đó. Tôi muốn giữ bí mật về một số chuyện trong sự nghiệp của mình. Khi đã thực sự già và cảm thấy sẵn sàng thì tôi sẽ nói cho bạn biết".