"Tu-líp thép" trải qua 2 năm khó khăn tại M.U và bị BLĐ Quỷ Đỏ sa thải chỉ 2 ngày sau khi giúp CLB vô địch FA Cup vào tháng 5/2016.
Ở cuộc đại chiến giữa Liverpool - M.U cuối tuần qua, Van Gaal cũng có mặt tại Anfield để cổ vũ đội bóng cũ. Chiến lược gia người Hà Lan còn gặp mặt Mourinho trong đường hầm.
Tuy nhiên, Van Gaal vẫn chưa thể quên cái cách ông phải khăn gói rời Old Trafford để nhường vị trí cho người trợ lý cũ của ông tại Barcelona. Ông nói: "Làm sao tôi không nghi ngờ được chứ. Cách Jose ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại Manchester United không đàng hoàng chút nào. Có thể vì ông ấy mà tôi đã bị sa thải".
"Về cơ bản, Jose không phải là một người xấu. Ông ấy biết thông cảm cho người khác, nhưng thường xuyên không kiểm soát được bản thân. Ông ấy từng làm trợ lý của tôi nên tôi hiểu khá rõ".
Dù vậy, Van Gaal cho biết ông vẫn còn lưu giữ những ký ức hết sức đẹp đẽ trong thời gian dẫn dắt M.U. "Tôi đã có những kỉ niệm tuyệt vời. Mối quan hệ với tất cả đội ngũ nhân viên và người hâm mộ cũng rất tốt.
Giám đốc điều hành CEO, Ed Woodward từng hứa sẽ tặng tôi 6 chai rượu Ribeiro đỏ mỗi khi tôi có thể đánh bại Liverpool. Tôi giành chiến thắng 4 lần nên được tặng rất nhiều", Van Gaal khép lại.