Bóng Đá Plus trên MXH

Miralem Pjanic: 'Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì còn lại cho Barca'
Hồ Phương • 14:27 ngày 17/09/2020
Tối thứ Ba (15/9), Miralem Pjanic đã có buổi ra mắt tại Nou Camp sau 2 tuần cách ly vì dương tính với Covid-19. Và nhân ngày tiếp nhận chiếc áo số 8 từng thuộc về Andres Iniesta, tân binh người Bosnia của Barca đã dành cho tờ AS một cuộc trả lời phỏng vấn.

    Phóng viên: Anh có nghĩ mình sẽ thích hợp với lối chơi của Barca không?

    Pjanic: Chỉ riêng việc khoác áo Barca đã là một niềm vinh dự. Tôi đã ấp ủ giấc mơ này từ khi còn nhỏ. Tôi thực sự biết ơn khi được trở thành một phần của CLB xuất sắc nhất thế giới, và chia sẻ phòng thay đồ với những nhà vô địch. Tôi sẽ nỗ lực chơi thứ bóng đá của mình, và tìm cách hòa nhập với Barca.

    Tại sao anh vẫn quyết định rời Juventus sau những gì diễn ra với Barca ở Champions League?

    Rời Juventus là một quyết định khó khăn, nhất là khi chủ tịch Agnelli đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng một cầu thủ luôn cần có những động lực và thử thách mới. Giấc mơ của tôi luôn là Barca và nếu phải chơi cho một đội bóng khác ngoài Juventus, đó chỉ có thể là Barca. Mùa giải vừa qua thực sự rất khó khăn với Barca, đặc biệt là những gì diễn ra ở Champions League. Đội bóng đang có nhiều vấn đề, nhưng giờ chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai mới.

    Anh cảm thấy ra sao khi xem trận thua 2-8 trước Bayern?

    Những thất bại kiểu này vẫn xảy ra. Nhìn từ bên ngoài, có cảm giác rằng mọi chuyện đều hỏng bét vào đêm hôm ấy. Và dịch Covid-19 không thể là lời bào chữa, vì các cầu thủ Barca đã cố gắng làm tốt nhất có thể nhưng bất lực. Nhưng giờ, bạn phải nhìn về phía trước và lấy lại những gì đã mất.

    Ở Barca, nhiều người vẫn nhớ bàn thắng mà anh ghi vào lưới Real Madrid khi còn khoác áo Lyon. Anh có nhớ bàn thắng ấy không? Và có muốn lặp lại nó không?

    Tôi nhớ chứ. Nó là một bàn thắng quan trọng trước một đội bóng lớn. Lúc ấy tôi vẫn còn trẻ và thực sự vui sướng khi ghi được bàn thắng tại một SVĐ lớn như Bernabeu.

    Anh có ước rằng mình có thể đến Barca khi còn trẻ hơn không? Anh thấy Messi thế nào?

    Tôi muốn đến Barca từ năm lên 6 cơ, nhưng bóng đá cũng phải tuân theo quy luật của thị trường. Tôi từng chơi cho những đội bóng tuyệt vời, và tôi tôn trọng tất cả. Còn hôm nay, giấc mơ cuối cùng của tôi đã thành hiện thực và tôi sẽ cống hiến tất cả những gì còn lại cho Barca. Tôi cũng theo khá sát những gì diễn ra với Messi. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ rời Barca. Anh ấy đã viết lên câu chuyện tuyệt vời cùng đội bóng và tôi nghĩ nó sẽ có một cái kết đẹp. Tôi không thể tưởng tượng đến viễn cảnh Messi chơi cho một đội bóng khác, vì Barca là nơi anh ấy lớn lên và cũng là nhà của anh ấy.

    HLV Ronald Koeman chờ đợi điều gì ở anh?

    Tôi đã nói chuyện với ông ấy hai hay ba lần gì đó. Về chuyện chiến thuật, chúng ta sẽ phải chờ xem ông ấy dự định đặt tôi vào vị trí nào. Chúng ta đều biết mùa giải sẽ rất dài. Và tôi sẽ luôn sẵn sàng làm tốt nhất có thể để giành được sự tin tưởng của ông ấy và các đồng đội.

    Anh từng chơi cùng Totti và Ronaldo, còn giờ là Messi. Có sự tương đồng nào giữa họ không?

    Đó là một vinh dự, khi tôi được sát cánh cùng Totti và Ronaldo. Cả hai đều là những cầu thủ kiệt xuất nhưng từ giờ, tôi sẽ có cơ hội chia sẻ phòng thay đồ với một người ngoài hành tinh. Thật tuyệt khi có thể trở thành đồng đội của Messi.

    Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

     

    XEM THÊM

    M.U 'thân tàn ma dại' trước trận ra quân ở Ngoại hạng Anh

    Salah gieo rắc nỗi kinh hoàng trong vòng cấm thế nào?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay