Bóng Đá Plus trên MXH

Messi đã gom đủ nhục nhã để rời Barca
Hà Trang • 11:32 ngày 17/02/2021
Chưa đầy một năm, bóng ma trắng tay đã quay lại ám Barca. Một đội bóng chủ quản mà 2 năm liên tiếp không giành danh hiệu, Messi còn ở lại để làm gì?

    Chia sẻ trước trận đấu với PSG, HLV Koeman tự tin: "Tôi không thấy bất cứ đội bóng nào xuất sắc hơn Barca vào lúc này". Nhưng sau 90 phút ở Camp Nou, một PSG từng thảm bại 1-6 ở lần gần nhất đến đây, đã trả nợ đầy đủ với chiến thắng 4-1. Đặc biệt, đây lại còn là một màn ngược dòng với điểm nhấn là hat-trick của Mbappe.

    Sau 4 năm, PSG rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng với Barca, họ đi thụt lùi suốt 2 năm nay. Tháng 8 năm ngoái, giọt nước tràn ly khiến HLV Quique Setién rồi chủ tịch Bartomeu ra đi chính là thảm bại với tỉ số không tưởng 2-8 trước Bayern.

    Giờ đây, ngay trên sân nhà, ở thời điểm mà Koeman gom được chút tự tin, Barca thua 1-4, trong trận đấu mà PSG thậm chí có thể ghi 5, 6 hoặc 7 bàn nếu chắt chiu. Thật buồn, nhưng không quá bất ngờ, vẫn là một Barca cũ.

    Lúc này, Barca 99% bị loại khỏi Champions League, để thua 0-2 trước Sevilla ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua, và kém đội dẫn đầu La Liga là Atletico tới 8 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. 

    Barca dưới tầm PSG rất nhiều vào lúc này

    Những kết quả khả quan trong năm 2021, sự trở lại phần nào của Messi, năng lượng mới từ sao trẻ Pedri chỉ tạo ra một chút cảm giác tích cực. Và nó nhanh chóng bị cuốn sạch sau một trận thua tâm phục khẩu phục. Cứ như thể Barca cố trang điểm thật lộng lẫy để quên đi thực tại khó khăn, nhưng mới mở cửa ra đường thì dính cơn mưa rào không chỗ trú.

    Lớp make-up trôi hết, lộ ra những khiếm khuyết mà người ta dùng nhiều cách để lấp liếm. Trong bức tranh chung ảm đạm đó, Messi là điểm sáng hay một chấm đen to? Khó mà trả lời chu toàn. Đúng là El Pulga đã ghi bàn thắng duy nhất, nhưng đây là trận đấu mà anh chỉ có đúng 2 lần dứt điểm. Thời gian còn lại, anh chơi vật vờ, lững thững. Như lời cựu danh thủ Joe Cole thì là "thờ ơ, chẳng để tâm gì tới trận đấu".

    Một ngôi sao như Messi chắc chắn rất đau đớn và thực tế đang tự cô lập mình nhiều nhất có thể để không còn là một phần của tập thể này. Koeman bảo Messi "vẫn đang hạnh phúc tại Barca", còn những khán giả chỉ thấy đôi chân anh đang cố thoát khỏi Camp Nou.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay