Bóng Đá Plus trên MXH

May là Barca đã… thua!
MINH HUY • 17:54 ngày 13/08/2024
Cú chạy đà tưởng chừng như hoàn hảo của Barca bỗng khựng lại bằng thất bại 0-3 trước Monaco ngay trên sân nhà Olimpic Lluis Companys. Quan trọng hơn, trận thua này cho thấy tân HLV Hansi Flick vẫn còn nhiều việc phải làm cho đội bóng của ông.

    Barca mất cúp lần đầu sau 11 năm liên tiếp giành Trofeo Joan Gamper

    Barcelona khép lại loạt giao hữu tiền mùa giải với thất bại nặng nề 0-3 trước Monaco và để tuột mất chiếc cúp giao hữu Trofeo Joan Gamper 2024. Sau trận đấu, thủ thành Marc ter Stegen mong rằng đó chỉ là tai nạn và mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo khi Barca tới làm khách tại Valencia ở vòng 1 La Liga 2024/25 rạng sáng ngày 18/8 tới.

    Sở dĩ thủ môn người Đức hy vọng như vậy là bởi, Barca bắt đầu trận đấu với Monaco rất nghiêm túc. HLV Flick tung ra sân đội hình khá mạnh, với những cái tên như Ter Stegen, Andreas Christensen, Jules Kounde, Raphinha, Robert Lewandowski cùng những gương mặt trẻ đang thi đấu rất ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải, gồm Pau Victor, Marc Bernal, Marc Casado… Tới khi bị dẫn trước, nhà cầm quân người Đức đã sử dụng những trụ cột như Ilkay Gundogan, Lamine Yamal hòng xoay chuyển tình thế.

    Yamal đã sẵn sàng hay chưa?

    Nhưng tất cả đã quá muộn. Monaco càng thi đấu càng tập trung và hiệu quả đến tàn nhẫn. Còn Barca bộc lộ nhiều yếu kém cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi hàng công chậm chạp, không đủ tốc độ cho những pha phản công chớp nhoáng, thì tuyến giữa lại tỏ ra yếu thế, tranh chấp kém và bị các tiền vệ giàu sức mạnh của Monaco lất át hoàn toàn. Chính HLV Flick thừa nhận rằng tốc độ và các đường chuyền của Barca không tốt như các trận trước đó. Các cầu thủ, đặc biệt là hậu vệ, không có đủ sự tự tin như bình thường.

    “Chúng tôi đã không gây được áp lực như thường lệ. Các tuyến có vẻ rời rạc và không kết dính với nhau. Tuy nhiên, gặp Valencia sẽ là một Barca khác. Chúng tôi sẽ chơi khác so với thất bại 0-3 trước Monaco. Các bạn cứ chờ xem”, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh sau trận đấu.

    Barca còn nhiều việc phải làm

    Nói thì đơn giản như vậy, nhưng thực tế Flick sẽ phải làm rất nhiều việc, để Barca sẵn sàng trước giờ bóng lăn. Hàng thủ luôn để thủng lưới ở cả 4 trận giao hữu tiền mùa giải. Tuyến giữa thi đấu trận hay trận dở. Những đòn tấn công trực diện về phía khung thành đối phương sụt giảm đáng kể khi vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình tốt. Trước Monaco, Barca đã bộc lộ rõ điểm trừ ấy. Và, liệu Yamal và Ferran Torres có sẵn sàng đá chính trong trận gặp Valencia hay không cũng là một trong những câu hỏi khiến các cule đặc biệt quan tâm trước thềm mùa giải mới.

    Cũng may, Barca đã thua trận này, để Flick kịp nhận ra thực tế đội bóng xứ Catalunya vẫn còn những vấn đề cần giải quyết trước chuyến làm khách tại Valencia, đặc biệt ở hàng thủ với 5 bàn thua/2 trận gần đây.

    Gundogan thi đấu rất tệ

    Được kỳ vọng khi vào sân sẽ giúp đội nhà thay đổi cục diện, nhưng cầu thủ người Đức lại thi đấu rất tệ. Anh để mất rất nhiều bóng ngay trước hàng thủ, trong đó có tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của Barca. Tuy nhiên, Gundogan gặp vấn đề ở lông mày sau khi va chạm với Vanderson của Monaco. Ngoài ra, Lewandowski cũng có vấn đề ở cổ tay trái sau trận đấu.

     

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay