Bóng Đá Plus trên MXH

Sancho nguyện làm tù nhân… trọn kiếp

Trivela Chuyên gia vỉa má
08 phút trước
Jadon Sancho từng ví von MU giống như một “nhà tù”. Nhưng tại sao anh ta rốt cuộc vẫn quay lại “nhà tù” đó?

Chuyện Sancho chán ngấy cuộc sống ở MU thì ai cũng rõ. Không những âm thầm bày tỏ hay chỉ nói riêng với bạn thân, anh ta còn thể hiện ra trên mạng xã hội, nơi có cả tỉ cặp mắt dõi theo.

Đó là vào đầu tháng 2 năm nay. Khi thấy Marcus Rashford, cũng là một cầu thủ MU thiếu hạnh phúc, tỏa sáng trong màu áo Aston Villa, Sancho đã bình luận “tự do” kèm biểu tượng vỗ tay. 

Rõ ràng anh tự ví mình, cũng như Rashford, là những “tù nhân” của Old Trafford. Và chỉ có rời khỏi đó mới có được tự do đích thực. Mà ở đây có lẽ là tự do thể hiện năng lực đúng với những gì mình có.

Bình luận này của Sancho tất nhiên khiến cộng đồng dậy sóng. Đội ngũ antifan của MU thì hả hê. Fan của MU thì coi đó như một tiếng nói đoạn tuyệt của cầu thủ người Anh. Với họ thì Sancho từ giờ phút ấy không còn cửa trở lại Old Trafford nữa.

Đó có lẽ cũng là kế hoạch của Sancho.

Nhưng tua nhanh 4 tháng, và chúng ta lại thấy Sancho đứng trước cổng “nhà tù”. Hi vọng (của fan MU là chủ yếu) Chelsea mua đứt Sancho đã chính thức tiêu tan. The Blues chấp nhận nộp phạt để trả Sancho lại cho Quỷ đỏ. Tại sao lại có chuyện trớ trêu như vậy?

Không hẳn là Sancho chơi tệ. Trong màu áo The Blues, anh vẫn có những trận đấu tốt, thậm chí còn ghi bàn trong chiến thắng trước Betis ở chung kết Conference Cup. Chưa hẳn được như kỳ vọng, nhưng Sancho ở lại Chelsea cũng không ai phản đối.

Lý do cuối cùng hóa ra là tiền. Chelsea sẵn sàng chi 25 triệu bảng mua đứt Sancho như thỏa thuận với MU. Nhưng họ không sẵn sàng trả khoản lương 350.000 bảng mỗi tuần mà anh đang nhận. Điều này cũng hợp lý thôi. Sancho chưa phải là ngôi sao không thể thay thế ở Stamford Bridge. Anh nhận lương cao nhất chỉ khiến nội bộ đội bóng chia rẽ.

Nhưng Sancho thì không nghĩ thế. Nên chính anh cũng không chịu giảm lương, chấp nhận trở lại MU dù biết mình không có tương lai ở đó. Nói thẳng ra, Sancho hiểu rằng trên thế giới lúc này không có CLB châu Âu nào sẵn sàng trả anh mức lương 350.000 bảng/tuần. 

Nhưng anh vẫn trở lại. Trong kế hoạch của anh, có lẽ cứ “chây ì” cho hết hợp đồng rồi ra đi tự do cũng là một lựa chọn. 

Thế đấy, tự do đã trở thành thứ quá đắt để đánh đổi. Sancho không bị cầm tù bởi HLV, bởi hệ thống, hay bởi chiến thuật. Anh bị cầm tù bởi ví tiền của chính mình.

Hãy thành thật: nếu bạn là một cầu thủ từng đá chính cho ĐT Anh, nhưng giờ không ai muốn ký hợp đồng chỉ vì mức lương của bạn quá cao, thì vấn đề không còn là ai cầm tù bạn. Mà là bạn đã xây cái nhà tù đó, khóa cửa lại, rồi nuốt chìa khóa luôn.

Đó là chuyện của Sancho.

Trớ trêu thay, Sancho không phải trường hợp cá biệt ở MU. CLB này hiện là nơi cư trú lý tưởng cho những cầu thủ từng hứa hẹn, nhưng sau đó chọn “ổn định tài chính” hơn “ổn định chuyên môn”. Cũng phải thôi, đâu có đội bóng nào khác trả lương cao mà không yêu cầu bạn... chạy.

Ở MU, nếu bạn đá tệ, bạn bị chửi. Nếu bạn lười, bạn bị chỉ trích. Nhưng nếu bạn lười, đá tệ mà còn đắt và nhận lương cao, thì bạn được giữ lại lâu hơn.

Chào mừng Jadon Sancho trở lại với “nhà tù” Old Trafford, nơi có máy lạnh, trà chiều, và tài khoản ngân hàng vẫn “ting ting” đều.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay