Bóng Đá Plus trên MXH

Laporta 'phá' Barca không kém gì Bartomeu!
Hà Trang • 09:04 ngày 22/08/2024
Những người hâm mộ từng mơ tưởng về một sự hồi sinh khi Joan Laporta tái đắc cử vị trí chủ tịch Barca đang dần vỡ mộng. Thực tế trước mắt quá phũ phàng với hàng loạt drama kéo sập danh tiếng của sân Camp Nou.

    Laporta đang điều hành Barca quá tệ

    Các CĐV Barca đang bắt đầu nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Joan Laporta. Trên MXH, một số tài khoản có tầm ảnh hưởng lớn đang dần rời bỏ đường lối chính thức của CLB và chỉ trích trực tiếp vị chủ tịch và ban lãnh đạo hiện tại, và cho rằng họ là nguyên nhân chính của tình trạng khó khăn tài chính và những vụ chuyển nhượng gây tranh cãi.

    Đặc biệt, khi xét đến việc mùa trước Barca chỉ mua được quyền sở hữu của Oriol Romeu và ở mùa hè này, chỉ có thương vụ Dani Olmo được hoàn tất, sau thất bại trong việc mua Nico Williams từ Athletic Bilbao và sự kéo dài của việc mua quyền sở hữu Vitor Roque từ tháng 12 năm ngoái với một mức giá quá cao.

    Vấn đề được phát hiện tại trụ sở Laportista (những người ủng hộ Laporta), nơi trước đây luôn kiểm soát hoàn toàn các diễn đàn Barca trên MXH, đang dần mất đi sức mạnh. Đội ngũ này từng sử dụng chiến thuật "đổ lỗi cho di sản của Josep Maria Bartomeu" để biện minh cho những hành động của mình. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng chiến thuật này không còn hiệu quả.

    Cuộc điều tra nội bộ thông qua kiểm toán và hồ sơ gửi đến Viện kiểm sát đã không thể đưa Bartomeu và đồng bọn vào tù như đã hứa. Đây chỉ là một nguồn tài nguyên truyền thông và không có tác dụng thực tế. Laporta đã sử dụng chiến thuật này để gây áp lực lên CLB, đầu tiên là bằng cách báo cáo lỗ, sau đó là sử dụng các đòn bẩy tài chính để giải quyết vấn đề.

    Những hành động này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Barca. Mặc dù đã sử dụng nhiều thủ thuật tài chính, Laporta vẫn chưa thể đăng ký Olmo và giải quyết vấn đề liên quan đến Roque. Điều này cho thấy rằng tình hình tài chính của Barca vẫn đang rất khó khăn.

    Bầu không khí xung quanh Barca đang ngày càng trở nên căng thẳng, với những lời hứa không được thực hiện, sự tự tin thái quá của chủ tịch và những thông tin sai lệch từ truyền thông. Điều này đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ phía người hâm mộ, đặt ra câu hỏi về sự hiệu quả của ban lãnh đạo hiện tại so với thời Bartomeu.

    Đến một người quyết tâm như Xavi cũng không thể ở lại Barca

    Những người ủng hộ Laporta, vốn chiếm đa số trước đây, đang dần rời bỏ ông. Họ cảm thấy xấu hổ vì đã từng đóng góp cho bộ máy truyền thông của Laporta. Trên MXH, Laporta đang thua trận liên tiếp.

    Một số bên vẫn cố gắng bảo vệ Laporta bằng cách lặp lại những thông tin sai lệch như "Barca đã chi tiêu tổng cộng 27,24 triệu euro cho các bản hợp đồng từ năm 2021 đến hết mùa giải trước, sau khi bổ sung 24 cầu thủ (11 cầu thủ tự do, 5 cầu thủ cho mượn và 7 cầu thủ có phí chuyển nhượng) và 32 người ra đi (15 người có phí chuyển nhượng và 17 người tự do). Chỉ có thị trường mùa giải 2022/23 là không có lợi nhuận ròng. Với nỗ lực lớn, quỹ lương đã được giảm 180 triệu euro. Doanh thu của Barca đã tăng từ 631 triệu euro lên 800 triệu euro mà không cần đến đòn bẩy tài chính. Theo Deloitte, Barca là CLB bóng đá có doanh thu cao thứ tư thế giới, chỉ sau Real Madrid, Man City và PSG. Đây là tình hình của Barca trước khi bước vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024/25".

    Tuy nhiên, những thông tin trên khác hoàn toàn so với thực tế. Laporta đã chi tiêu hơn 400 triệu euro cho các bản hợp đồng của riêng mình, và có rất ít cầu thủ tự do. Ông đã giảm được quỹ lương so với thời Bartomeu chủ yếu do sự ra đi của Leo Messi, người có mức lương khoảng 150 triệu euro. Về doanh thu, không nên so sánh mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch (631 triệu euro) với con số 800 triệu euro trong năm tài chính vừa qua, mà nên so sánh với con số 1,02 tỷ euro được phê duyệt cho mùa giải 2019/20 dưới thời Bartomeu. Khi đó, Barca đứng đầu trong tất cả các bảng xếp hạng tài chính thế giới, không chỉ của Deloitte mà còn của Forbes trong hai năm liên tiếp.

    Dưới thời Laporta, sự suy thoái đã được... củng cố, với Barca là CLB duy nhất trong nhóm đại gia không thể phục hồi mức doanh thu trước COVID. Những nỗ lực của Laporta để cứu vãn tình hình đang trở nên tuyệt vọng.

    Một số tài khoản có ảnh hưởng trên MXH đã ngừng dựa vào những thông tin được "bơm thổi" và bắt đầu phân tích thực tế một cách thẳng thắn: "Tôi có thể chịu đựng những vấn đề này trong vài năm, nhưng giờ nó đã vượt quá giới hạn. Đây là một sự quản lý thảm họa. Bạn hãy phân tích những gì đã xảy ra trong năm nay, đó là một thảm kịch. Hãy chú ý:

    • Lỗi lầm lịch sử với HLV Xavi. Được giải quyết trong phút chót với cách cư xử tồi tệ.
    • Tôi thậm chí không muốn nói về trường hợp của Vitor Roque. Đó chỉ là một sự xấu hổ lịch sử.
    • Không có dấu hiệu nào về việc tuân thủ quy định 1:1.
    • Việc thanh toán cho Libero xử lý chậm chạp. Họ thậm chí chưa gửi tài liệu cho La Liga.
    • Hợp đồng với Nike cho thấy Laporta đã nói chuyện với họ nhưng không có gì xảy ra sau đó.
    • Đến ngày 15/8, chúng tôi vẫn chưa thể đăng ký bất kỳ cầu thủ nào, một mùa hè đáng thất vọng nữa.
    • Những lời hứa chỉ để nói ra cho đẹp.
    • Ông ta vẫn chưa dọn dẹp đội ngũ bán hàng của mình.
    • Họ rò rỉ ý tưởng đưa trận đấu giữa Barca và Atleti đến Mỹ để kiếm thêm tiền.

    Gundogan ra đi trong uất ức

    Tôi thực sự mệt mỏi. CLB đang được điều hành như một cửa hàng tạp hóa. Bạn không thể tìm thấy sự chuyên nghiệp ở bất kỳ đâu, một công ty như Barca cần có tất cả các lĩnh vực của CLB được chuyên nghiệp hóa. Tôi chỉ yêu cầu chúng ta nghiêm túc, bởi vì điều này đã trở nên không thể chịu đựng được".

    Tiếp theo là câu chuyện nhức nhối nhất những ngày qua liên quan tới việc Ilkay Gundogan phải trở lại Man City. Tháng 2 năm nay, Laporta tuyên bố: "Nếu chúng tôi đáp ứng được ngân sách, thì thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của FC Barca sẽ kết thúc". Chỉ hơn hai tháng trước, ông tiết lộ rằng "sự chuyển đổi tài chính", từ bờ vực phá sản đến ổn định kinh tế, đang "tiến gần hơn".

    Nhắc đến thảm họa thừa hưởng từ người tiền nhiệm Bartomeu, Laporta nói: "Các culers đã kiên nhẫn và chúng tôi đang làm việc để thay đổi tình hình mà chúng tôi gặp phải khi đến nắm quyền (tháng 3/2021). Kết quả của mùa giải này sẽ tích cực và tôi hy vọng rằng chúng tôi sớm có thể áp dụng quy định '1:1' (quy định của La Liga cho phép một CLB đầu tư vào việc ký hợp đồng với số tiền tương đương với số tiền họ tạo ra từ thu nhập)".

    "Tôi là một người lạc quan và thực tế, và tôi biết mình đang nói về điều gì. Chúng tôi đã tăng trưởng về doanh thu và giảm chi phí, và chúng tôi đang trong tình thế sắp giải quyết được vấn đề Tài chính công bằng (FFP) của mùa giải trước".

    Nhiều CĐV đang bắt đầu tự hỏi liệu Laporta có thực sự biết mình đang nói gì không. Barca một lần nữa gặp khó khăn vào cuối tháng 8, cố gắng bán cầu thủ hoặc giảm bớt những cầu thủ có lương cao chỉ để tồn tại. Gundogan - người đến Barca vào mùa hè năm ngoái và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Barca mùa trước - đang bị đẩy đi không thương tiếc, điều này chỉ đặt ra một câu hỏi: liệu Barca thực sự đang tiến bộ dưới thời Laporta hay chỉ quay trở lại điểm xuất phát?

    Đây là một quan điểm tiêu cực và hoàn toàn trái ngược với nội dung của những tài khoản này vài tháng trước. Họ cũng dự đoán rằng Laporta có thể sử dụng một chiêu trò nào đó để đăng ký đội hình của Hansi Flick, nhưng điều này sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực trong tương lai gần.

    Tóm lại, sự ủng hộ dành cho Laporta trên MXH đang suy giảm đáng kể. Người hâm mộ ngày càng mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông. Với những người từng chê bai Bartomeu là "Nobita", họ dường như đang phải chịu đựng "Nobita 2.0".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay