Bóng Đá Plus trên MXH

Jesus Gil và chương đen tối trong lịch sử Atletico Madrid
Việt Hà • 13:39 ngày 24/04/2020
Jesus Gil chẳng khác nào một tay mafia làm bóng đá! Vị cố chủ tịch Atletico Madrid (1933-2004) đã đẩy CLB này vào hố sâu khủng hoảng tại mùa giải 1999/2000.

    Lập dị và đồng bóng
    Năm 1987, doanh nhân bất động sản Jesus Gil tiếp quản ghế chủ tịch Atletico Madrid. Lịch sử đội bóng thành Madrid rẽ sang một hướng khác, nhiều tăm tối và quá ít tia sáng. “Một số cầu thủ không xứng đáng được sống”, Gil tuyên bố sau một trận thua trong năm cuối cùng ngồi ghế lãnh đạo (2003). Đó là phát ngôn mô tả đầy đủ về con người độc đoán, lập dị và bất chấp này. 

    Jesus Gil yêu Atletico Madrid nhưng theo cách của riêng ông. Mọi thứ Gil làm đều vượt khỏi quy tắc thông thường và không giống…người bình thường. Chẳng hạn như năm 1992, Gil đóng cửa học viện sau khi tài năng 15 tuổi Raul Gonzalez bị Real Madrid cuỗm mất. Bỏ lơ tuyến trẻ, Gil dồn tiền mua sao với những Paulo Futre, Bernd Schuster, Juninho, Christian Vieri nhằm gặt hái thành công chóng vánh. Atletico Madrid có chức vô địch La Liga 1995/96 nhưng đó chỉ là đỉnh cao nhất thời của một đội bóng xây nhà từ nóc.

    Điều đáng chú ý, Jesus Gil mang về các ngôi sao bằng tiền tham nhũng. Trong nhiều năm, chính trị gia người TBN đã “biến” các khoản quỹ công cộng của thành phố Madrid thành ngân khố của Atletico Madrid dưới dạng các thỏa thuận tài trợ. Nổi tiếng với những phát ngôn “chợ búa”, Gil từng từ chối chiêu mộ Juergen Klinsmann vì “Tôi sẽ không ký hợp đồng với Klinsmann vì nghe nói cậu ta đồng tính”.

    Trong một trận đấu, Jesus Gil lao thẳng vào sân chửi trọng tài là “thằng ấu dâm”. Khi Atletico Madrid gặp Ajax, Gil gọi đội bóng Hà Lan là “FC Congo” nhằm ám chỉ các cầu thủ da màu của Ajax. Vị chủ tịch Atletico Madrid sau đó bị chỉ trích vì phân biệt chùng tộc. Nhưng Gil bỏ ngoài tai, có lần ông tức khí với tiền đạo người da màu Adolfo Valencia: “Tao cắt cổ họng mày bây giờ”. Người đứng đầu Atletico Madrid mang cả tính cách đồng bóng và “hổ báo” lên vũ đài chính trị. Trong thời gian làm thị trưởng Marbella, Gil từng chửi thẳng mặt ủy viên hội đồng Đảng Công nhân Xã hội TBN là “con điếm”.  

    Thời vị chủ tịch kỳ dị Jesus Gil (ảnh nhỏ), Atletico Madrid có cách ăn mừng chức vô địch La Liga 1995/96 cũng chẳng giống ai  

    26 HLV trong 16 năm
    Chẳng có HLV nào tồn tại được lâu dưới thời một chủ tịch lập dị như Jesus Gil. Trong 16 năm cầm quân, Gil đã sử dụng tới 26 HLV trong đó không thiếu những nhà cầm quân tên tuổi như Cesar Luis Menotti, Arrigo Sacchi, Tomislav Ivic, Javier Clemente. “Đối với tôi, sa thải một HLV cũng giống như uống một cốc bia. Tôi có thể uống 10, 20 hoặc 100 cốc nếu thích”, Jesus Gil tuyên bố.

    Mùa giải 1999/2000, Jesus Gil đẩy Atletico Madrid vào khủng hoảng vì thay HLV như thay áo. Radomir Antic ra đi đầu mùa nhường chỗ cho Claudio Ranieri tiếp quản. Nhưng vào tháng 3/2000, Jesus Gil gọi Antic trở lại thay thế Ranieri. “Áp lực là quá sức chịu đựng, tốt nhất tôi nên ra đi”, Ranieri than thở. Antic trở lại cũng chẳng vui vẻ gì khi ông còn bị Jesus Gil nợ lương từ nhiệm kỳ trước. Atletico Madrid kết thúc ở vị trí thứ 19/20, lần đầu tiên xuống hạng sau 67 năm, bất luận họ có một Jimmy Floyd Hasselbaink xuất sắc với 24 bàn thắng.    

    Xuống hạng chưa phải tận cùng bi kịch. Jesus Gil bị cảnh sát gờ gáy vì trốn thuế, tham nhũng, biển thủ công quỹ trong quá trình chuyển đổi Atletico Madrid thành một công ty. Năm 2003, vị chủ tịch độc tài bị kết án 42 tháng tù với một núi nợ khổng lồ để lại cho đội bóng thành Madrid. Trước đó vào tháng 10/2001, Atletico Madrid trong cảnh hoang tàn còn tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Ở tận cùng khủng hoảng, đội bóng này bật lên bất ngờ để giành chức vô địch cuối mùa.

    Sau khi Jesus Gil qua đời vào tháng 5/2004, ông được tòa án Tây Ban Nha tha bổng khỏi tội danh tham nhũng trong thời gian làm chủ tịch Atletico Madrid. Năm 2019, bộ phim tài liệu “Người tiên phong” được công chiếu trên kênh HBO vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày mất của Jesus Gil. Bộ phim dài hai tập giúp người xem nhìn lại cuộc đời của vị chủ tịch lập dị bậc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.  

    Nhà Gil vẫn đang trị vì ở Atletico

    Chủ tịch hiện tại của Atletico là Enrique Cerezo, người tiếp quản chiếc ghế từ chính Jesus Gil y Gil từ năm 2003 đến nay. Tuy nhiên, nhà Gil vẫn còn một đại diện trong ban lãnh đạo Los Rojiblancos là Miguel Angel Gil Marin (ảnh), vị CEO vốn là con trai thứ hai của vị cựu chủ tịch tai tiếng. Không chỉ là CEO của Atletico, “Gil con” còn là cổ đông lớn nhất của CLB, và cũng là người giàu thứ 197 ở Tây Ban Nha theo số liệu năm 2020.

    Đi tù vì xây nhà ẩu

    Năm 1969, một tòa nhà do Jesus Gil làm chủ đầu tư đổ sụp khiến 58 người thiệt mạng, 147 người bị thương. Thảm họa xây dựng làm rúng động Tây Ban Nha này khiến Gil lãnh án tù 5 năm. Điều tra cho thấy Gil vi phạm nghiêm trọng các quy tắc xây dựng như thiếu kiến trúc sư giám sát và ép tiến độ đến mức đưa tòa nhà vào hoạt động dù xi măng còn chưa khô. Tuy vậy, Gil chỉ phải ngồi tù 18 tháng sau khi trả 400 triệu peseta đền bù cho các nạn nhân.  

    1. Dưới thời chủ tịch Jesus Gil (1987-2003), Atletico Madrid giành được 1 chức vô địch La Liga (1995/96) và 3 cúp nhà Vua.

    XEM THÊM

    Con trai Hagi được đánh giá cao hơn cả Messi và Ronaldo

    Real áp đảo M.U trong đội hình toàn 'cạ cứng' của Ronaldo

    Ronaldo dẫn đầu top 20 'bom tấn' đáng tiền nhất lịch sử

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội