Sau khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở vòng đấu trước, tiền đạo chủ lực Lionel Messi đã trở lại đội hình xuất phát của Barca trong màn tiếp đón Alaves. Với việc vừa được HLV Ronald Koeman sử dụng, cầu thủ người Argentina này đã có lần thứ 505 được ra sân ở La Liga. Như vậy, anh đã bắt kịp kỷ lục của cựu tiền vệ Xavi, cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho gã khổng lồ xứ Catalan ở giải đấu số 1 xứ sở đấu bò.
Tiền đạo Messi đáng ra đã có thể lập hat-trick cho Barca nếu may mắn hơn ở phút 40. Ở tình huống này, Griezmann đã không chiến thắng được thủ môn Pacheco trong thế đối mặt và nhờ vậy Messi mới có cơ hội đá bồi tung lưới Alaves. Rất tiếc là sau khi xem lại băng ghi hình trọng tài lại xác định Griezmann đã việt vị nên không công nhận bàn thắng. Theo thống kê, kể từ đầu mùa VAR đã 3 lần tước đi các bàn thắng của Messi. Trừ số 10 của Barca ra không có đồng nghiệp nào bị VAR từ chối bàn thắng nhiều như vậy.
Trận Barca vs Alaves có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cá nhân tiền vệ Ilaix Moriba, bởi đây chính là lần đầu tiên cầu thủ mới 18 tuổi này đá cho đội 1 Barca ở La Liga. Anh gây được ấn tượng rất tốt khi tung ra đường chuyền quyết định giúp Trincao ghi bàn mở tỷ số ở phút 29. Tuy nhiên, sau đó tài năng trẻ của Barca cũng mất khá nhiều điểm do đã để mất bóng vô duyên tạo điều kiện cho Rioja đột phá vào thẳng vòng cấm Barca để ghi bàn giúp Alaves rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Trước vòng 23, cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới La Liga 2020/21 (Pichichi) không thực sự nóng bỏng và kịch tính do chân sút dẫn đầu Luis Suarez của Atletico Madrid bỏ xa Messi xếp ngay sau đến 3 pha lập công. Ở vòng đấu này, Suarez "tịt ngòi" trong trận đấu với Granada (Atletico thắng 2-1) và ngay lập tức anh đã bị người đồng đội cũ ở Barca "phả hơi nóng vào gáy". Với cú đúp vào lưới Alaves, Messi giờ chỉ còn kém Suarez đúng 1 pha lập công (15 so với 16). Khoảng cách sít sao như thế này khiến cuộc đua giành pichichi được tăng thêm phần hấp dẫn.
Tiền vệ Frenkie de Jong của Barca được HLV Koeman bố trí đá cặp trung vệ với Clement Lenglet trong hiệp đấu thứ nhất. Sau giờ nghỉ, anh được đẩy lên cao chơi ở vị trí quen thuộc khi trung vệ đích thực Samuel Umtiti vào sân thế chỗ cho Sergio Busquets. Trong bất cứ vai trò nào, cầu thủ người Hà Lan này cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi De Jong đa năng như vậy, việc anh được HLV Koeman sử dụng thế nào ở trận đấu tới với PSG (Champions League) hẳn là chủ đề rất đáng được quan tâm.