Bóng Đá Plus trên MXH

“Đánh bạc” kiểu Isco
Hồ Phương • 06:00 ngày 20/02/2017
Tính về số phút thi đấu mùa này, Isco chỉ xếp thứ 15 tại Real Madrid. Đó là lý do anh quyết định hoãn việc gia hạn hợp đồng đến cuối mùa, để xem mình đứng ở đâu trong kế hoạch của đội bóng. Đó là canh bạc đầy mạo hiểm, nhưng có vẻ Isco đang thắng.
    Hợp đồng của Isco với Real chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2018. Điều đó có nghĩa là chưa đầy 1 năm nữa, anh có thể tự do đàm phán với CLB khác. Nhưng tiền vệ 24 tuổi chưa từng có ý định rời Bernabeu. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình bein Sports sau trận thắng Espanyol, anh đã khẳng định: “Thú thực là tôi cũng lo lắng về việc ít được thi đấu, bởi sự nghiệp cầu thủ vốn không dài. Nhưng ở Real, tôi rất hạnh phúc và muốn tiếp tục gắn bó thêm nhiều năm nữa”.

    Bất chấp điều đó, Isco vẫn hoãn việc gia hạn hợp đồng đến cuối mùa này. Nó có thể coi là quyết định ngu ngốc ở giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng tiền vệ 24 tuổi có lý do để làm vậy và hiện giờ, anh chứng tỏ rằng mình đã đúng. Xét về số phút thi đấu, đây là một mùa giải thất vọng với tuyển thủ Tây Ban Nha. Anh mới đá 1.356 phút kể từ đầu mùa, nhiều thứ 15 cả đội. Dù được ra sân 24 trong tổng số 37 trận kể từ đầu mùa, Isco chỉ đá chính 16 trận và thực tế, cũng chỉ chơi trọn... 3 trận trong số đó. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Malaga luôn biết cách nắm lấy từng cơ hội và tỏa sáng.


    Isco đã có 3 bàn cùng 2 đường kiến tạo trong 4 lần đá chính gần nhất tại La Liga. Anh thậm chí còn biến trận đấu gần nhất với Espanyol thành show diễn của riêng mình. Isco là người tạt bóng để Alvaro Morata đánh đầu mở tỷ số và cũng là người xẻ bóng để Gareth Bale băng lên nhân đôi cách biệt. Tại Bernabeu, cầu thủ 24 tuổi có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 90%. Chưa hết, anh còn là tiền vệ Real thu hồi bóng tốt nhất với 6 lần, và là người chạy nhiều thứ 3 cả đội với 10,76 km, chỉ kém Lucas Vazquez (12,23 km) và Toni Kroos (11,21 km). Chỉ cần nhìn vào bản đồ nhiệt của Isco, người ta sẽ thấy anh không chỉ quản lý tốt cánh trái, mà còn luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng.

    Những thống kê ấn tượng ấy hoàn toàn tương phản với cái cách mà người ta đang đối xử với tiền vệ này tại Bernabeu. Dù vẫn luôn tuyên bố “ưa thích phong cách của Isco” hay “Isco sẽ không rời Madrid”, HLV Zinedine Zidane rõ ràng vẫn chưa trao cho cầu thủ người Malaga nhiều cơ hội như kỳ vọng. Nhưng giờ thì có lẽ, Isco cũng không cần quá quan tâm đến những điều đó nữa, bởi anh đang thành công với canh bạc của mình.

    Phong độ tuyệt vời hiện tại sẽ không chỉ giúp Isco giành thế chủ động trong cuộc đàm phán với Real vào cuối mùa, mà còn có thể đảm bảo cho anh 1 suất trong đội hình ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2018. Và kể cả không tiếp tục ở lại Bernabeu, anh cũng không thiếu sự lựa chọn, khi cả Chelsea, Man City, Tottenham lẫn Juventus vẫn đang chờ ở cửa.

    “Cú đúp” đầu tiên sau gần 1 năm

    Trận thắng Espanyol 2-0 là lần đầu sau gần 1 năm, Isco có 2 đường kiến tạo trong 1 trận đấu. Lần gần nhất anh làm được điều đó là ở trận thắng Celta Vigo 7-1 tại La Liga ngày 05/03/2016. Cũng trong mùa 2015/16, Isco thậm chí từng có lần lập hat-trick kiến tạo trong trận thắng Malmo 8-0 tại Champions League (08/12/2015).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay