Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc khủng hoảng phòng thay đồ Barcelona đang nghiêm trọng như thế nào?
Trần Hòa • 05:49 ngày 28/09/2021
Barcelona đã tìm lại được chiến thắng sau 3 trận hòa và thua liên tiếp, khi đánh bại Levante 3-0 ở vòng 7 La Liga vừa rồi. Tuy nhiên, thắng lợi này chưa cải thiện được nhiều vị trí của CLB xứ Catalunya, cũng như không giải quyết được cuộc khủng hoảng trầm trọng trong phòng thay đồ tại Camp Nou!

    Tất cả đang chống lại Koeman

    Barcelona đang trong những ngày tháng rối ren, trên mọi khía cạnh. Đội bóng xứ Catalunya đang trải qua một trong những sự khởi đầu mùa giải tệ nhất lịch sử. Dù vừa đánh bại được Levante 3-0, họ vẫn chỉ giành được 12 điểm sau 6 vòng, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa, qua đó đang đứng thứ 6 trên BXH. 

    Tất nhiên, cũng chưa ai quên thất bại tủi nhục mà Barca phải chịu khi để thua Bayern Munich 0-3 ngay trên sân nhà ở trận ra quân Champions League, trận đấu mà họ không có nổi một cú sút trúng đích nào.

    Đáng lo hơn, phòng thay đồ Barca đang khủng hoảng trầm trọng. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định, giữa chủ tịch Joan Laporta và HLV Ronald Koeman đang có mối mâu thuẫn không thể giải quyết. Thậm chí, họ đã không còn nhìn mặt nhau suốt thời gian qua. 

    Laporta không hài lòng với vị chiến lược gia người Hà Lan về mọi mặt, kể cả thành tích lẫn thái độ bên ngoài sân cỏ. Ngoài những màn trình diễn nghèo nàn của Barca mùa này, vị chiến lược gia người Hà Lan còn thường xuyên có những phát biểu thể hiện sự bạc nhược, như thể muốn bào chữa cho mình rằng Barca không còn là một đội lớn, đừng đòi hỏi nhiều. 

    Cụ thể, trước trận gặp Cadiz hồi giữa tuần vừa rồi, Koeman đã có những phát biểu mà bất cứ cule nào cũng phải ngán ngẩm, đừng nói tới các lãnh đạo hay các ngôi sao tại Camp Nou. Ông nói: “Việc có mặt trong top đầu La Liga với Barca là tốt rồi, là thành công rồi.  Còn tại Champions League, bạn đừng mong đợi điều thần kỳ. Thất bại trước Bayern tuần trước là kết quả từ góc độ đó”. 

    Rõ ràng, những phát biểu nói trên cho thấy Koeman đang chán chường, đã muốn buông xuôi. Điều này khiến các cầu thủ của ông vừa nhụt chí, vừa cảm thấy phẫn nộ bởi sự thiếu trách nhiệm của người đứng đầu đội bóng. Kết quả như đã biết, ngay sau phát biểu nói trên, Barca đã bị Cadiz cầm hòa 0-0 trong một trận cầu mà không cầu thủ Barca nào muốn đá. 

    Cần lưu ý, Barca vừa đánh bại Levante mà không hề có Koeman trên băng ghế chỉ đạo, bởi án treo giò 2 trận mà nhà cầm quân 58 tuổi phải nhận từ chiếc thẻ đỏ ở chính trận hòa Cadiz nói trên. Chưa chắc nếu có Koeman, các cầu thủ Barca đã chơi quyết tâm và hiệu quả như vậy. 

    Dù đã hết kiên nhẫn với Koeman, song chủ tịch Laporta cũng rất khó sa thải ông bởi vấn đề tài chính

    Từ Laporta, Roberto cho tới Pique

    Hay có thể nói, các cầu thủ Barca muốn đưa ra một tín hiệu tới BLĐ rằng vấn đề của đội bóng nằm ở Koeman, chứ tập thể đội bóng vẫn rất mạnh. Như vậy, chiến thắng trước Levante chỉ càng khoét sâu vào cuộc khủng hoảng, mối rạn nứt trong phòng thay đồ tại Camp Nou, khiến cho chủ tịch Laporta càng chán nản với Koeman, cũng như khoảng cách giữa các cầu thủ và ông càng trở nên xa hơn.

    Thực ra, những cầu thủ có tiếng nói của Barca đều đã công khai chống lại Koeman, chứ chẳng còn phải ngụ ý gì. “Tôi không nghĩ đội bóng chỉ đặt mục tiêu vào top 4 La Liga, đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi phải chiến đấu vì ngôi vô địch. Barca có một đội hình xuất sắc, phải cùng nhau tiến lên. Tôi không cho rằng có CLB nào sở hữu đội hình mạnh hơn chúng tôi vào thời điểm này”. Đó là lời phản bác ông thầy của mình từ Sergi Roberto – ngôi sao đang giữ vai trò đội trưởng thứ ba tại Camp Nou.

    Tất nhiên, Gerard Pique càng không thể ngồi yên khi HLV Koeman hạ thấp giá trị của Barca. Chàng đội trưởng này gần như đáp trả cả trên mạng xã hội lẫn truyền thông chính thống ngay sau khi nghe những biểu “kém cỏi” từ Koeman. 

    “Tôi không ở đây để cùng Barca thi đấu vì vị trí thứ nhì hoặc thứ ba. Tôi ở đây để chiến đấu vì chức vô địch. Tôi luôn tin rằng, đội bóng sẽ cạnh tranh được với bất cứ đối thủ nào. Đôi lúc chúng tôi cũng gặp vấn đề như thế này, nhưng rút cuộc vẫn vượt qua, với sự sát cánh của NHM”, trung vệ đội phó Barca đáp trả. 

    Nhưng Barca không thể sa thải Koeman!

    Như vậy, không chỉ chủ tịch Laporta đã cảm thấy chán nản về HLV Koeman, mà cả chính các cầu thủ mà ông đang chỉ đạo. Nhưng vấn đề là Barca đang rất khó sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan bởi quá nhiều rắc rối về tài chính. Trong đó có việc Barca được khẳng định vẫn đang vượt mức giới hạn chi tiêu của BTC La Liga. 

    Cụ thể, họ không thể sa thải và rồi bồi thường cả một “núi tiền” cho HLV Koeman, và rồi lại phải chi ra một “núi tiền” khác để mời một chiến lược gia danh giá nào đó về thay thế, trừ khi họ đôn đại một HLV nào đó từ đội trẻ lên. 

    Barca thậm chí còn từng cắn răng mất trắng Lionel Messi hồi đầu mùa này bởi nỗi khổ trên, chứ đừng nói tới những vấn đề khác. Có nghĩa, HLV Koeman vẫn có thể sẽ cứ ngồi lỳ ở đó, và cuộc khủng hoảng phòng thay đồ Barca chẳng biết khi nào mới kết thúc?! 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay