Bóng Đá Plus trên MXH

Cristiano Ronaldo: Không yêu đừng nói lời cay đắng
Kinh Thi • 09:11 ngày 17/08/2018
Tùy ý riêng, người ta có thể thích hoặc ghét (thậm chí rất ghét) Cristiano Ronaldo, đấy là điều hết sức bình thường.
    Dù sao đi nữa, ngẫm kỹ thì cái “biệt danh” không mấy hay ho mà giới hâm mộ xứ ta hay dùng để gọi Ronaldo chủ yếu xuất phát từ hình ảnh bên ngoài. Mà, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, vẻ ngoài không nói lên được con người. Có câu chuyện nào quan trọng (và đáng tin cậy) nói lên tư cách của Ronaldo? Hình như không.

    Và do vậy, ít ra thì Ronaldo cũng hơn hẳn Lionel Messi trong khía cạnh con người. Đấy là một Messi thậm chí còn không biết cách tôn trọng chính mình, khi sẵn sàng tuyên bố chia tay đội tuyển bất cứ lúc nào, rồi lại sẵn sàng “nuốt lời” cũng bất cứ lúc nào.

    Messi giờ vẫn còn đấy, nhưng La Liga đang bước vào mùa bóng mới với một mất mát lớn: Ronaldo đã bỏ sang Juventus. Có thể Ronaldo ra đi vì bất cứ nguyên nhân gì liên quan đến lợi ích của chính mình trong tương lai - một tương lai đã ở “sườn dốc bên kia” về phong độ. Có thể anh ra đi vì thấy Real không thể cứ may mắn mãi, vô địch Champions League mãi. Khó mà kỳ vọng điều gì khi “siêu CLB” Real Madrid được đặt dưới sự dẫn dắt của Julen Lopetegui - một HLV nhìn chung là chưa có “số má” đáng kể. Nhưng cũng có thể Ronaldo ra đi đơn giản chỉ vì một điều: đã nói là phải làm!


    Đâu phải nhắc lại biết bao câu chuyện giật gân về thuế khóa, từng làm Ronaldo ngao ngán tuyên bố anh muốn bỏ quách La Liga, muốn ra đi và không bao giờ khoác áo một CLB Tây Ban Nha nữa. Đấy là những chuyện có thật - chứ không như nội dung của những scandal “trốn thuế” xung quanh Ronaldo, vốn chỉ là một phần sự thật. Bây giờ, rõ ràng là Ronaldo đã đi thật. Chẳng thấy phe “anti-Ronaldo” cười cợt rằng siêu sao này hờn dỗi, trẻ con, hay “diễn sâu”. Phần mình, Ronaldo cũng không ra đi trong hoàn cảnh dùng dằng. Hợp đồng ngã ngũ rất nhanh gọn. Ronaldo được Calcio đón tiếp. Thế là đủ. Anh không rảnh để ngoái cổ nhìn lại, không mất công trải lòng hay giãi bày gì cho cái sự ra đi của mình.

    Cuộc sống tại La Liga quá tẻ nhạt để Ronaldo phải nuối tiếc? Tất nhiên, vẫn còn đấy Lionel Messi. Và tùy quan điểm, cũng vẫn còn đấy bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp, để những ai đã và đang choáng ngợp với sức mạnh chuyên môn của La Liga, tiếp tục chờ xem giải đấu này trước ngày khai mạc mùa bóng mới. Cuộc chơi bắt đầu ngay sau một trận đấu có giá trị lịch sử với cả châu lục: lần đầu tiên Siêu Cúp châu Âu được giải quyết “nội bộ” giữa hai đội bóng cùng thành phố. Vâng, Real Madrid và Atletico Madrid gặp nhau trong trận đấu mở ra mùa bóng mới cho cả châu Âu. Siêu Cúp châu Âu chỉ thoát khỏi tay các đại diện La Liga đúng 1 lần trong 10 năm nay. Chuyện này thật ra chẳng còn gì mới. Nhưng...

    Bóng đá không phải chỉ có chiến thắng là quan trọng. La Liga luôn có một chỗ rất dở, là nhìn vào đấy, người ta chỉ thấy được mỗi chiến thắng. Chỉ thấy Messi với Barcelona, Real, Atletico. Kể thêm vài cái tên nữa cũng được, nhưng tóm lại thì quá đơn điệu.

    Hồi đầu thiên niên kỷ mới, ngôi sao Brazil, Rivaldo từng ghi bàn bằng cú “xe đạp chổng ngược” tuyệt luân vào đúng phút chót, giúp Barcelona thắng Valencia 3-2 ngay trong vòng đấu cuối. Đấy cũng là giây phút mà suất chót dự Champions League chuyển từ tay Valencia sang Barcelona. Và đấy là khoảng giữa của 4 mùa bóng liên tiếp với 4 đội khác nhau đoạt ngôi vô địch. Deportivo khi ấy vừa đăng quang lần đầu tiên (và duy nhất trong lịch sử CLB). Atletico Madrid và Sevilla khi ấy thì vừa... rớt hạng. Đấy mới là giai đoạn mà La Liga luôn có nhiều điều để xem, để nhớ, hoặc để... tiếc nữa. Bây giờ là La Liga rất khác. Ai không muốn xem La Liga nữa, chắc chắn cũng có lý do.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay