Đó không chỉ đơn thuần là cuộc chạm trán giữa chiến lược gia 50 tuổi với đội bóng cũ, mà còn là màn đối mặt với quá khứ của cựu thủ thành này. Bởi Unzue chính là một phần lịch sử của Barca, với những đóng góp không thể phủ nhận qua 3 đời HLV rất thành công của đội bóng xứ Catalunya.
Thời còn thi đấu, cựu thủ thành này từng có 2 mùa trấn giữ khung thành của Barca từ 1988-1990. Nhưng dấu ấn mà ông để lại khi ấy là khá nhạt nhòa, với vỏn vẹn 5 lần ra sân ở La Liga và 2 danh hiệu Cúp C2 mùa 1988/89 và Cúp Nhà Vua mùa 1989/90. Tuy nhiên, trên cương vị trợ lý, Unzue lại có những đóng góp rất quan trọng với đội chủ sân Nou Camp.
Unzue từng làm HLV thủ môn của Barca từ thời Frank Rijkaard (2003-2008) cho đến 2 mùa đầu của kỷ nguyên Pep Guardiola (2008-2010). Sau khi chuyển sang dẫn dắt Numancia ở mùa 2010/11, ông lại trở về cương vị cũ trong mùa 2011/12. Chiến lược gia 50 tuổi sau đó dành mùa 2012/13 thử sức trên cương vị HLV trưởng của Racing, trước khi trở thành trợ lý của Luis Enrique tại Celta Vigo (mùa 2013/14), rồi cùng Lucho trở lại Barca và gắn bó với đội bóng xứ Catalunya suốt 3 năm.
Trong 3 giai đoạn ấy, Unzue đều để lại dấu ấn. Ở vị trí HLV thủ môn, ông đã biến Victor Valdes thành một trong những thủ thành hay nhất châu Âu.
Còn trong vai trò cánh tay phải của Enrique, ông đã giúp Barca, đội vốn khá... vô hại trong những quả đá phạt hoặc phạt góc, trở nên sắc sảo hơn nhiều trong các tình huống cố định. Unzue cũng là người xây dựng tuyến phòng ngự vững chãi, để làm bệ phóng cho bộ ba M-S-N (Messi-Suarez-Neymar) ở tuyến đầu. Giờ M-S-N đã chia ly, Unzue cũng vậy nhưng tối nay, ông sẽ lại trở về...