Có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó qua cách bố trí đội hình của HLV Koeman, đặc biệt là ở trận giao hữu thứ 2 gặp Girona rạng sáng qua. Theo đó, ở vị trí thủ môn, Koeman trao cơ hội cho Inaki Pena và để Neto dự bị. Ở hàng thủ, tuy Pique và Umtiti đá trung vệ, còn bên phải là Dest nhưng cánh trái là sự xuất hiện của một gương mặt mới, Alez Blade. Phía trên hàng tiền vệ 3 người là Riqui Puig, Nico Gonzalez (đá trung tâm) và Sergi Roberto bên phải, trong khi hàng công là 3 gương mặt rất trẻ gồm Nils Mortimer, Yusuf Demir và Rey Manaj chơi cao nhất trên hàng tiền đạo.
Với lực lượng đa phần là những nhân tố trẻ, Barca của Koeman rất giàu sức mạnh xen lẫn chất quái từ những cựu binh như Pique, Roberto trước khi vượt lên ghi 2 bàn chỉ sau 24 phút. Điều đáng nói hơn khi chân sút Rey Manaj tiếp tục “nổ súng” với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, qua đó có 4 bàn sau 2 trận giao hữu của Barca.
Manaj sau đó được rút ra ở phút 42 để nhường chỗ cho Memphis Depay, và tân binh của Barca cũng đã ghi điểm với bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca. Rõ ràng, trước Gimnastic và mới đây là Girona, HLV Koeman đều tận dụng các trận giao hữu để thử lửa các tài năng trẻ cùng số tân binh và kết quả là rất tốt - khi Barca đều thắng đậm ở cả 2 trận, trong khi cầu thủ trẻ và tân binh cũng đều để lại ấn tượng.