Bóng Đá Plus trên MXH

Barca quyết không chừa đất sống cho Ter Stegen

24 phút trước
Câu chuyện thủ môn của Barca đang làm nóng dư luận ở xứ sở bò tót. Marc-Ander ter Stegen đang bị “đì” đến mức không còn đất sống ở Catalunya.

    Ter Stegen cắt ngắn kỳ nghỉ Hè để sớm trở lại Barca giải quyết chuyện tương lai

    Có lẽ có nằm mơ, Marc-Ander ter Stegen cũng không thể tưởng tượng nổi có một ngày anh lại bị Barca đối xử tệ đến như vậy. Từng là thủ môn số 1 của Barca và là người hùng giúp đội bóng xứ Catalunya vô địch La Liga dưới thời HLV Xavi Hernandez, nhưng chỉ sau một ca chấn thương dài hạn, tuyển thủ Đức mất luôn vị trí chính thức trong khung gỗ. Tệ hơn nữa, anh đứng trước nguy cơ mất luôn suất ở đội hình 1, khi lãnh đạo CLB đang tỏ rõ quyết tâm đưa anh “lên sàn” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, dù đến ngày 13/7, Barca mới chính thức hội quân để chuẩn bị cho đợt tập huấn trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, Ter Stegen đã chủ động cắt ngắn kỳ nghỉ Hè. Hôm 10/7, anh đã xuất  hiện tại trại tập huấn Ciutat Esportiva. Thủ môn từng được xem là số 1 trong khung gỗ đội bóng xứ Catalunya đã có buổi nói chuyện đầu tiên với tân binh Joan Garcia - người được Barca mua về từ Espanyol để bắt chính thay Ter Stegen ở mùa tới.

    Tân binh Joan Garcia mới là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Barca mùa tới

    Trước sự xuất hiện sớm hơn dự định của Marc-Ander ter Stegen, HLV Hansi Flick buộc phải gặp anh để nói chuyện dứt điểm một lần. Thế nên, chiến lược gia người Đức cũng đã quyết định kết thúc kỳ nghỉ Hè sớm 2 ngày để trở lại xứ Catalunya. Dự kiến, ngay khi đến Barcelona, ông Flick sẽ lập tức gặp gỡ thủ môn đồng hương để trao đổi. Tuy nhiên, có thể đây chỉ là màn “giao lưu” để xoa dịu Ter Stegen. Bởi HLV người Đức không có tiếng nói quyết định trong vụ này. Chủ tịch Joan Laporta cùng với giám đốc thể thao Deco đã “chốt” xong tương lai của thủ thành 33 tuổi.

    Thực ra, Ter Stegen không có vấn đề về chuyên môn. Khúc mắc giữa anh với Barca nằm ở chuyện lương thưởng. Như đã biết, theo hợp đồng hiện tại, mỗi năm đội bóng xứ Catalunya phải trả cho tuyển thủ Đức mức lương vào khoảng 7 triệu euro. Con số này là rất lớn, biến Ter Stegen thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất của Barca – gấp hơn 2 lần thủ thành Wojciech Szczesny. Từng có lần, trong nỗ lực cắt giảm quỹ lương để có thể đăng ký cho tân binh Dani Olmo, lãnh đạo CLB đã ngỏ ý muốn Ter Stegen chấp nhận giảm lương, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của thủ môn người Đức.

    HLV Hansi Flick (trái) cũng sẽ nói chuyện riêng với Ter Stegen trước ngày hội quân

    Barca đang gặp muôn vàn khó khăn về kinh tế, dẫn đến việc thường xuyên phải sử dụng đến các “đòn bẩy tài chính”. Trước thềm mùa giải mới, họ lại càng bị sức ép về tiền, do giới hạn về mức lương trần từ ban tổ chức giải. Muốn đăng ký tân binh, đội bóng xứ Catalunya không còn cách nào khác ngoài cách phải bán đi những cầu thủ đang được trả lương cao ngất ngưởng. Marc-Ander ter Stegen chính là nạn nhân của vòng xoáy tiền bạc này. Nếu đẩy tuyển thủ Đức đi thành công trong mùa Hè năm nay, khoản lương của anh đủ để Barca chi trả cho cả hai thủ môn Wojciech Szczesny và Joan Garcia.

    Vấn đề là Marc-Ander ter Stegen vẫn còn thời hạn hợp đồng với Barca đến tận mùa Hè năm 2028 và anh không có ý định ra đi. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài tháng, anh cho biết mình đang cảm thấy hạnh phúc ở Barcelona - nơi thủ môn người Đức đã tìm thấy tình yêu mới sau thời gian chìm trong trầm uất bởi cuộc ly dị với Daniela Jehle sau 13 năm yêu đương và 8 năm sống chung dưới một mái nhà. Trong lần trở lại này, Ter Stegen cũng kiên quyết tỏ thái độ muốn tiếp tục ở lại Barca để khẳng định vị thế số 1 trong khung gỗ của đội bóng xứ Catalunya.

    Thế nhưng mong muốn ở lại của Marc-Ander ter Stegen không được chấp thuận. Barca quyết “đì” cho anh không còn đất sống ở Camp Nou. Nếu không chịu ra đi, tương lai của anh sẽ là băng ghế dự bị ở Barca. Đây là điều mà cầu thủ 33 tuổi này không mong muốn. Bởi không được đá chính ở đội bóng xứ Catalunya đồng nghĩa với việc anh có thể mất suất trong đội hình ĐT Đức tham dự VCK World Cup 2026.
     

    Tiểu Lý • 24 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay