Bóng Đá Plus trên MXH

Barca coi chừng, đùa với lửa có ngày bị thiêu
Lê Tâm • 06:23 ngày 09/04/2016
Hai trận đấu vừa qua nói lên nhiều điều về Barca, nhưng vẫn chưa lột tả tất cả những gì đã xảy ra ở đội bóng này. Thú vị ở chỗ, Barca có thay đổi hay không lại là vấn đề đang làm HLV Luis Enrique đau đầu.
    Nếu xét về kết quả, Barca không có gì phải than phiền. CLB xứ Catalan thua Real Madrid ở La Liga, nhưng kết quả ấy không đáng lo bởi gần như chắc chắn họ sẽ lại vô địch Tây Ban Nha mùa này, khi đã tạo được khoảng cách điểm an toàn với cả Real lẫn Atletico. Hai đội bóng thành Madrid được xem là những đối thủ đáng sợ nhất có thể ngăn Barca chinh phục “cú ăn ba” mùa này. Nếu thế, Barca đã gần đạt mục tiêu loại cả hai khỏi đường đua.

    Ở tứ kết lượt đi Champions League, Barca đánh bại Atletico 2-1 trên sân nhà. Chỉ cần không thua ở lượt về là họ sẽ đi tiếp. Atletico là đối thủ khó chịu nhưng Barca luôn thắng ở những trận đối đầu gần đây, cụ thể mùa này đội bóng của Enrique thắng Atletico cả 3 trận ở La Liga và Champions League. Nếu Barca vượt qua Atletico để vào bán kết Champions League, rất có thể ở đó sẽ không có kỳ đà cản mũi mang tên Real. 

    May mắn dường như đang đứng về phía Barca khi Real bất ngờ thua Wolfsburg 0-2 ở lượt đi tứ kết Champions League. Khả năng bị loại rất cao đang treo lơ lửng trên đầu thầy trò Zinedine Zidane. May mắn đã không đứng về phía Real khi Karim Benzema bị chấn thương sớm phải rời sân ở trận gặp Wolfsburg. 

    Nhưng may mắn đã ủng hộ Barca khi ở trận gặp Atletico, và không chỉ một lần. Fernando Torres bị đuổi khiến Atletico chỉ đá với 10 người trong 55 phút cuối. Sergio Busquets may mắn không nhận thẻ. Luis Suarez hai lần đáng bị đuổi (sau khi phạm lỗi với Juanfran và Filipe Luis) nhưng vẫn có mặt trên sân để ghi 2 bàn cho Barca, nâng thành tích cá nhân lên con số ấn tượng 45 bàn. Atletico đã có những cơ hội ngay khi đã mất Torres, nhưng đáng tiếc là Luis và Carrasco không thể chuyển thành bàn thắng. 


    Chỉ cần một trong những sự kiện kể trên khác đi theo hướng bất lợi cho Barca, bây giờ Luis Enrique đã ăn ngủ không yên. Thực chất, Enrique đã ăn ngủ không yên nếu ông nhìn vào bản chất của vấn đề thay vì chỉ lưu tâm đến kết quả thi đấu. HLV của Barca thừa nhận đội bóng của ông thiếu sắc sảo và chính xác trong phối hợp cũng như dứt điểm, thể lực giảm sút, hàng thủ kém chắc chắn và một số cá nhân mắc sai lầm, ví dụ như Pique bỗng nổi hứng dâng cao để lộ khoảng trống tạo điều kiện giúp Koke chuyền cho Torres ghi bàn. 

    Đó là những vấn đề chuyên môn. Và còn cả về tâm lý. Làm thế nào để kìm hãm chất “mãnh thú” trong người Suarez? Khó, vì đó dường như đã là bản chất, là con dao hai lưỡi mà Barca phải sẵn sàng chấp nhận số phận và rủi ro khi sử dụng cầu thủ này. Busquets cũng thế, một siêu sao thầm lặng đích thực với trình độ kỹ thuật, khả năng thu hồi bóng và liên kết lối chơi. Nhưng sự láu cá của Busquets rất dễ phải trả giá nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, hoặc đối thủ khiêu khích anh nhiều hơn, lọc lõi hơn. 

    Enrique cần điều chỉnh, nhưng khó bởi hàng thủ Barca vốn đã như thế và sẽ luôn như thế, khi đặt niềm tin vào trục Mascherano - Pique (hàng hậu vệ) và Busquets (tiền vệ trụ). Barca vẫn đá pressing nhưng đối thủ không còn sợ hãi vì CLB xứ Catalan không còn là cỗ máy hoàn thiện, một khiếm khuyết ở khâu nào đó sẽ dẫn đến bàn thua hoặc cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ. 

    Barca đang đùa với lửa trong lúc cần lạnh như băng. Ngọn lửa ấy, có thể thiêu hủy họ bất cứ lúc nào.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội