Trong khi đó, Barca đang rất phụ thuộc vào bộ ba M-S-N, thậm chí còn suy yếu dù chỉ thiếu vắng một hạt nhân trong bộ ba nguyên tử, đặc biệt là Lionel Messi. Trong 5 trận không có Leo mùa này, Barca chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 1.
Chưa hết, B-B-C ghi được 27 bàn trên mọi mặt trận mùa này, chỉ chiếm 27% tổng số bàn thắng của Real (72). Trong khi đó, M-S-N ghi tới 41 bàn trong tổng số 63 pha lập công của Barca, chiếm tới 65%. Nói cách khác, một khi những Messi, Suarez hay Neymar không lập công, đội bóng Catalan gần như không biết trông đợi vào ai. Chân sút dự bị tại Nou Camp mùa này là Paco Alcacer, tân binh có giá tới 30 triệu euro, vẫn chưa có bàn thắng nào.
Ngược lại, các tiền đạo dự bị của Real như Morata (9 bàn), Asensio (6) và cả tài năng vừa được đôn lên đội một Mariano (5) thường xuyên “nổ súng” khi được trao cơ hội. Tổng cộng, Barca chỉ có 10 cầu thủ ghi bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong khi đó con số của Real lên tới 20 người.
Mùa này, Real thường xuyên phải thi đấu mà không có đủ bộ ba B-B-C, do Ronaldo phải nghỉ tới 7 trận (vì chấn thương hoặc quyết định chiến thuật), Bale - 8 trận và Benzema - 6 trận, tức tổng cộng 21 trận. Trong khi đó, Barca chỉ mất Neymar trong 7 trận, Messi - 5 trận và Suarez - 2 trận vì những lý do tương tự, tổng cộng 14 trận. Đó cũng là một minh chứng cho thấy Real giỏi sống thiếu B-B-C hơn Barca thiếu M-S-N.
Real không B-B-C áp đảo Barca không M-S-N Ở mùa này, Barca mới chỉ dám chơi 1 trận mà không có cả bộ ba M-S-N, trước Hercules tại Cúp Nhà Vua mới đây, kết quả bị “chú lùn” này cầm hòa 1-1. Còn ở 3 trận Real thi đấu mà không có thành viên B-B-C nào trên sân, họ toàn thắng cả 3. |