Bóng Đá Plus trên MXH

Bác sĩ Antonio Pintus gia nhập Real: Vì tinh tú mới của Galacticos
Hồ Phương • 10:08 ngày 27/07/2016
Trong buổi tập đầu tiên của Real Madrid ở Montreal (Canada), có lẽ chẳng ai chú ý đến một người đàn ông trọc đầu, thấp bé và già nua đang chạy cùng các cầu thủ. Nhưng chưa biết chừng, ông già có tên Antonio Pintus ấy mới chính là “tân binh” đáng giá nhất của Los Blancos ở mùa này.

    Cơn ác mộng với “bác sĩ tử thần”

    Hai mùa giải gần đây, chấn thương cơ bắp vẫn là nỗi ám ảnh khủng khiếp của Real Madrid. Mùa 2014/15, đội bóng khi đó dưới quyền HLV Carlo Ancelotti đã chịu tổng cộng 16 ca chấn thương dạng này, với tổng thời gian nghỉ thi đấu lên tới 62 tuần. 

    Chỉ trong 96 ngày đầu của mùa 2015/16, người Madrid lại chứng kiến tới 11 ca chấn thương cơ và cuối mùa, con số này là 26. Mùa trước, hầu như cầu thủ nào của Real Madrid cũng từng gặp vấn đề về thể lực. Và chính sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột ở những thời điểm quan trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi đấu của Los Blancos.

    Người chịu trách nhiệm cho tình trạng chấn thương tràn lan ấy không phải ai khác ngoài Jesus Olmo, trưởng bộ phận y tế của Real Madrid. Tay bác sĩ này là con rể của Jeronimo Farre, người bạn từ thuở thiếu thời của chủ tịch Florentino Perez và được bổ nhiệm qua sự giới thiệu của ông bố vợ. 

    Nhưng ngay khi nắm quyền quyết định mảng y tế của Los Blancos, Olmo đã tạo ra sự hỗn loạn tại Bernabeu khi lần lượt sa thải Carlos Diez, bác sĩ phụ trách ở trung tâm y tế Sanitas cùng các chuyên gia thể lực Giovanni Mauri, Pedro Chueca, Paco Morate, Juan Muro, Carlos Heredia, Dani Pirri và Santi Lozano.


    Hậu quả của “cuộc cách mạng” này là các cầu thủ Real Madrid không tích lũy đủ thể lực trong mùa Hè và thường xuyên dính chấn thương. Vì thế mà ở mùa vừa rồi, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã quyết định về Bồ Đào Nha và Pháp để điều trị chấn thương, trong khi Luka Modric đặt niềm tin vào Chueca, người bị Olmo... sa thải. 

    Hồi tháng 10/2015, thủ quân Sergio Ramos đã kêu gọi các đồng đội tẩy chay Olmo. Và Ronaldo thậm chí còn thòng vào hợp đồng mới điều khoản cho phép anh tìm bác sỹ riêng khi dính chấn thương.

    Galactico thực sự ở Bernabeu

    Nhưng giờ, cơn ác mộng ấy với tay “bác sĩ tử thần” ấy có thể sẽ lùi xa. Vì mùa Hè này, Real Madrid đã chiêu mộ được một Galactico thực sự trong giới HLV thể lực là Antonio Pintus. Ông từng làm việc cả với cả các VĐV Judo lẫn điền kinh, và có bề dày làm việc ở nhiều CLB, từ Juventus (1991-1998, 2006-2007), Chelsea (1998-2000), Udinese (2001), Monaco (2001-2005), West Ham (2008-2010), Marseille (2010-2011), Palermo (2012-2014) và Lyon (2016). Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của người đàn ông 54 tuổi có bằng thể chất ở Italia và Pháp này là tạo ra một đội Juventus lực sĩ.

    Ông vừa ký hợp đồng 3 năm với Lyon hồi tháng 6, và lập tức hủy hợp đồng khi nhận được lời mời từ Zinedine Zidane. Nhưng cũng không ai trách Pintus cả, vì Zizou có mối liên hệ sâu sắc với ông khi còn khoác áo Juventus. Người đàn ông mang quốc tịch Italia này cũng khá nặng tình với những học trò cũ, khi từng đến Chelsea và Monaco để hỗ trợ cho Gianluca Vialli và Didier Deschamps. Tất nhiên, năng lực của Pintus là không phải bàn cãi.

    Đồng đội cũ của Zidane ở Juventus, Moreno Torricelli nhận xét: “Pintus là người tỉ mỉ, cẩn thận, chuyên nghiệp và luôn biết rõ thể trạng của từng cầu thủ”. Cựu HLV Palermo, Giuseppe Sannino thì cho rằng: “Ông ấy là người nghiêm túc, mẫu mực, chuyên nghiệp nhưng không hề máy móc mà luôn biết điều chỉnh công việc theo yêu cầu của HLV”. 

    Tất cả đều là những lời tán dương và nhìn vào những gì Pintus từng làm được, người Madrid rõ ràng có thể yên tâm. Và mùa tới, “Profe” Ortega, chuyên gia thể lực nổi danh đứng sau những thành công gần đây của Atletico, cũng sẽ có một đối thủ thực sự.

    “Nếu hai nhà vô địch có trình độ kỹ thuật tương đương nhau, người giỏi hơn là người chạy nhanh hơn”
    - Bác sĩ Antonio Pintus -

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay