Theo đó, vào ngày hôm qua, Clement đã thổ lộ rằng ông đang lên kế hoạch rời sân Bernabeu để tập trung vào sự nghiệp cầm quân của riêng mình. Vị cựu thành viên của Chelsea này cũng từng có 2 năm làm việc dưới trướng Ancelotti ở sân Stamford Bridge trong giai đoạn 2009-2011.
Sau đó, Clement theo Ancelotti sang PSG, và rồi bây giờ là Real, giành được khá nhiều danh hiệu sau khoảng thời gian tại 3 quốc gia Anh, Pháp và TBN. Tuy nhiên, sau khi cùng Real giành Decima tại Champions League, Clement đã quyết định “làm ăn riêng”.
Ông cho hay: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên thử sức ở vị trí HLV trưởng. Tôi đang nhìn thấy khá nhiều cơ hội trước mắt, nhưng thật khó khăn để rời đi. Real là một CLB tuyệt vời, và Madrid là một thành phố tuyệt vời. Sẽ thật tốt nếu tôi được dẫn dắt một CLB nào đó ở một quốc gia khác, ví dụ như Anh chẳng hạn”.
Bên cạnh đó, Clement cũng giành những lời tốt đẹp cho Ancelotti: “Carlo (Ancelotti) đã cho tôi rất nhiều sự tự tin, rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể làm được như ông ấy. Nhưng tôi vẫn chưa bị ông ấy đá ra đường!”.
Sau đó, Clement theo Ancelotti sang PSG, và rồi bây giờ là Real, giành được khá nhiều danh hiệu sau khoảng thời gian tại 3 quốc gia Anh, Pháp và TBN. Tuy nhiên, sau khi cùng Real giành Decima tại Champions League, Clement đã quyết định “làm ăn riêng”.
Ông cho hay: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên thử sức ở vị trí HLV trưởng. Tôi đang nhìn thấy khá nhiều cơ hội trước mắt, nhưng thật khó khăn để rời đi. Real là một CLB tuyệt vời, và Madrid là một thành phố tuyệt vời. Sẽ thật tốt nếu tôi được dẫn dắt một CLB nào đó ở một quốc gia khác, ví dụ như Anh chẳng hạn”.
Bên cạnh đó, Clement cũng giành những lời tốt đẹp cho Ancelotti: “Carlo (Ancelotti) đã cho tôi rất nhiều sự tự tin, rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể làm được như ông ấy. Nhưng tôi vẫn chưa bị ông ấy đá ra đường!”.