Với Joana Sanz, năm nay chắc chắn là một năm tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô. Giữa tháng 1/2023, siêu mẫu người Tây Ban Nha đã phải chịu nỗi đau và mất mát khi người mẹ thân yêu qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Joana tiếp đó còn chứng kiến chồng mình, Dani Alves bị tạm giam với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 23 tuổi tại hộp đêm Sutton ở Barcelona đêm 30/12 năm ngoái. Kể từ đó, Joana sống khép mình, kín đáo hơn và thậm chí có dạo còn đóng tài khoản mạng xã hội.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền mới đây trên tạp chí Hola, vợ của cựu hậu vệ Barca đã trải lòng về những điều kinh khủng phải hứng chịu trong suốt thời gian qua.
Theo đó, cô liên tục những được những lời đe dọa sát hại tính mạng kèm theo ngôn từ thô tục như: “Mày sắp chết rồi, con khốn. Đi đâu cũng thấy mày, hãy chết đi” hay “Mày đã chế nhạo chồng mày sau khi anh ta xin lỗi mày, đồ khốn nạn. Chúng tao được thuê giết mày đây".
Chính điều đó đã khiến Joana hoảng loạn và chịu cảnh sống trong sợ hãi. “Tôi phải đối mặt với những đó từ ngày này qua ngày khác, rồi bị quấy rối, lăng mạ, đe dọa. Tôi không hiểu tại sao người ta lại trút giận lên tôi", Joan uất ức nói.
“Tôi không làm hại ai, không làm điều gì sai trái. Tôi không hiểu tại sao mình phải chịu đựng những thứ kinh khủng như thế này”.