Bóng Đá Plus trên MXH

Thomas Mueller chăm ngựa chỉ để… vợ cưỡi
HẠNH NGUYỄN • 13:45 ngày 14/11/2015
Trước trận giao hữu giữa Đức và Pháp rạng sáng nay, Thomas Mueller ung dung khoe ảnh cô vợ xinh đẹp Lisa đi thi cưỡi ngựa. Ngôi sao tự nhận mình là “Giám đốc cà rốt” này cực mát tay trong chuyện nuôi ngựa. Nhưng đúng như bức ảnh Mueller vừa khoe, ngựa anh nuôi chỉ để vợ cưỡi chứ anh không được phi.
    “GIÁM ĐỐC CÀ RỐT” MUELLER
    Bên lề loạt trận các ĐTQG dịp này, Thomas Mueller không phải ngôi sao duy nhất khoe ảnh vợ trên các mạng xã hội. Nhưng Mueller chính là ngôi sao duy nhất khoe ảnh vợ cưỡi ngựa. Trong cuộc sống của Mueller, thú vui lớn nhất ngoài sân bóng chính là chăm ngựa giúp vợ.

    Ngôi sao đã ghi 21 bàn trong 22 trận khoác áo Bayern và ĐT Đức kể từ đầu mùa này yêu vợ và lây luôn tình yêu dành cho ngựa của vợ anh. Ban đầu Mueller chỉ tập tọe tìm hiểu về ngựa để “có cái mà nói chuyện” khi mới mon men cưa cẩm Lisa. Sau khi cưới Lisa vào tháng 12/2009, anh đảm nhiệm luôn trọng trách chăm nuôi những chú tuấn mã mà Lisa chuyên dùng trong những giải cưỡi ngựa trình diễn. 

    Chụp ảnh với ngựa, Mueller không dám ngồi trên lưng ngựa

    Hình ảnh mà Mueller mới khoe trên tài khoản Instagram của mình là cảnh Lisa cưỡi chú ngựa cưng Dave để chuẩn bị tham gia một giải đấu được tổ chức trong sân Olympic ở Munich. Mueller quảng cáo Dave hiện là chú tuấn mã ưu tú nhất trong trại ngựa nhà anh và được anh chăm chút kỹ lưỡng nhất. 

    Cái tên Dave không khỏi khiến NHM tò mò thắc mắc. Thường thì người ta hay đặt cho ngựa đua của mình những cái tên thật kêu như “Cúp”, “Chiến thắng”, “Vinh quang”, “Chiến binh”,… Tại sao Mueller lại đặt tên cho tuấn mã của mình là Dave? Dave ở đây có ý nghĩa gì? 

    Tạm thời Mueller chưa giải thích gì thêm. Anh chỉ tiết lộ rằng ở nhà anh được Lisa đặt cho biệt danh “Giám đốc cà rốt”. Biệt danh ấy mô tả chính xác trọng trách của anh: chuyên… cho ngựa ăn. Cà rốt chính là món khoái khẩu của những chú ngựa.

    Mueller đá bóng “mát chân”, nuôi ngựa mát tay

    Vẫn là những củ cà rốt ấy, vẫn là đồ ăn thức uống ấy nhưng ngựa nhà Mueller cứ thích được tay anh cho ăn nhất. Được cái Mueller rất mát tay. Tay anh chăm, ngựa nhà anh không chỉ “hay ăn, chóng lớn”. Quan trọng là cưỡi ngựa do Mueller chăm, Lisa thắng hết giải này tới giải khác, từ cấp độ bang cho tới cấp độ quốc gia. 

    NUÔI THÌ ĐƯỢC, PHI THÌ KHÔNG
    Mueller nuôi ngựa mát tay ít ai bằng. Nhưng anh lại không được lướt gió cùng những chú ngựa mà mình bao công chăm sóc. Nếu có ngồi lên lưng ngựa thì anh cũng chỉ được cưỡi thong dong chứ không được phi nước đại. 

    Không phải Mueller sợ ngã ngựa. Mà là… Bayern sợ Mueller ngã ngựa. Đội bóng khổng lồ xứ Bavaria không cho phép Mueller phi ngựa vì sợ nguy cơ anh có thể ngã và dính chấn thương. An toàn là trên hết, Bayern đề phòng tối đa những rủi ro có thể đến với ngôi sao mà họ từng tuyên bố “không bán với bất kỳ giá nào”. Việc Bayern cấm Mueller phi ngựa cũng giống như chuyện các đội bóng khác cấm cầu thủ của mình đua xe hay chạy mô tô phân khối lớn vậy.

    Lisa thi đấu thành công là “của vợ, công chồng”

    Việc bị cấm phi ngựa khiến Mueller cảm thấy cuồng chân cuồng tay nhưng không thể làm giảm tình yêu mà anh dành cho những anh bạn 4 chân này. Với Mueller, việc chăm ngựa không chỉ là cách anh chia sẻ niềm đam mê với vợ và tiếp sức chiến thắng cho vợ. Anh còn coi đây là thú vui giúp anh lấy lại cân bằng sau những trận cầu căng thẳng.

    Mueller chia sẻ trên tờ Daily Mail: “Tôi rất thích chăm ngựa. Có thể bảo là tôi nghiện nuôi ngựa cũng được. Đơn giản vì công việc này luôn mang lại cho tôi niềm vui. Tôi thực sự thoải mái với vai trò “Giám đốc cà rốt” ở nhà mình”.

    Lisa thì bật mí rằng cô và Mueller toàn buôn chuyện về ngựa chứ ít khi đả động đến bóng đá.

    Tái ông thất mã
    Hồi World Cup 2014, Lisa là nàng WAG Đức hiếm hoi không sang Brazil cổ vũ cho Mannschaft. Cô bận ở nhà tham dự một giải cưỡi ngựa trình diễn quan trọng. Mueller không có nửa kia trực tiếp cổ vũ ở bên như Neuer, Schweinsteiger hay Khedira. Song bù lại, anh không bị dính dớp “cúp về, tình tan” như những đồng đội vừa kể.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội