Cùng với đó, cây săn bàn 31 tuổi vừa hé lộ trên tờ Daily Mail về việc từng phải vật vã kiếm sống ra sao. Cụ thể theo Lambert, sau khi rời khỏi CLB Blackpool (1998-2000), chân sút này đã rơi vào cảnh thất nghiệp trong gần nửa năm trời. Không còn sự lựa chọn nào khác, Lambert đành phải xin vào làm công nhân tại một nhà máy chế biến củ cải đường.
Với số tiền công 20 bảng/ngày, Lambert khi đó đã phải sống rất tằn tiện và chật vật. Dẫu vậy, điều đó vẫn không thể ngăn cản niềm đam mê với trái bóng tròn của Lambert. Chính bởi vậy, sau giờ làm việc vào ban ngày, Lambert vẫn xách giày đi tập cùng bạn bè vào buổi tối. May mắn là Lambert sau đó đã ký được hợp đồng với CLB Macclesfield để tiếp tục theo đuổi nghiệp “quần đùi áo số”.
Tân binh tuyển Anh từng phải vật vã mưu sinh
Bỗng chốc được ông thày Roy Hodgson triệu tập lần đầu tiên vào ĐT Anh, chân sút Rickie Lambert (Southampton) dường như vẫn còn lâng lâng vì hạnh phúc.
H.B • 06:09 ngày 15/08/2013
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024