Khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Blackpool khi mới 16 tuổi, nhưng phải chờ đến mùa giải thứ 2 (1999-2000), Lambert mới được vào sân thi đấu. Cả 3 lần hiếm hoi đó anh đều chỉ vào sân từ ghế dự bị. Đến tháng 11/2000, Lambert bị Blackpool thanh lí hợp đồng. Trong quãng thời gian thất nghiệp, Lambert phải kiếm sống bằng công việc đóng nắp cho những chai mứt củ dền trong suốt 4 tháng.
Đến khi được Macclesfield Town – đội bóng đang thi đấu ở Third Division (giải đấu xếp hạng 4 ở Anh ngày nay) tuyển mộ, sự nghiệp cầu thủ của Lambert mới dần ổn định.
Lần lượt khoác áo Stockport, Rochdale, Bristol Rovers, Southampton, Lambert luôn thể hiện sự cầu thị và nhẫn nại trong tập luyện và thi đấu. Và nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Lambert cuối cùng đã được HLV Roy Hodgson để mắt đến.
Với Lambert, nhận lệnh tập trung về ĐT Anh lần đầu ở tuổi 31 là một niềm vui nhân đôi. Sáng ngày hôm qua, anh cũng vừa đón cô con gái Bella-Rose chào đời.
Lambert là "của hiếm" thực sự của ĐT Anh hiện tại
Lí giải cho quyết định gọi 1 tiền đạo vô danh và đã luống tuổi như Lambert lên tuyển Anh, HLV Roy Hodgson cho biết: “Chuyện được gọi tập trung lẽ ra sẽ đáng mừng hơn với Rickie khi anh ấy còn ở khoảng 23, 14 tuổi. Nhưng thực sự anh ấy đã trải qua một sự nghiệp rất gian truân. Dù vậy, anh ấy đã luôn vượt qua với sự kiên định và vững vàng đáng nể. Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn cho hàng công, nhưng Rickie thực sự xứng đáng.”
“Rickie không phải là một cầu thủ có tốc độ nổi trội. Nhưng với những gì đã làm trong sự nghiệp của mình, anh ấy thực sự là một tấm gương dành cho tất cả mọi cầu thủ.”
Dù có một quá khứ có thể nói là tầm thường so với các đồng đội khác ở tuyển Anh, nhưng Lambert lại không hề thua kém những chân sút ngôi sao được gọi tập trung lần này về hiệu quả thi đấu. Tại Premier League mùa trước, Lambert đã ghi 15 bàn cho Southampton. So với những tiền đạo khác như Rooney, Defoe hay Welbeck, Lambert đang là chân sút… tốt nhất của Tam Sư vào thời điểm này!