Nếu Reus chấp nhận đề nghị năm đó, Bayern có lẽ đã không phải chứng kiến cảnh Sadio Mane đấm chảy máu mồm người đồng đội Leroy Sane. Bởi một khi đã có Reus thì Bayern sẽ chẳng cần chiêu mộ cả Sane lẫn Mane.
Chuyện là vào năm 2014, thời điểm Reus đang là ngôi sao tại Dortmund và được Bayern quan tâm đặc biệt. Tiền vệ người Đức dù đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có bằng lái xe và bị cảnh sát phạt vì lái xe không bằng.
Siêu mẫu ngực bự Ina-Maria Schnitzer, được biết đến nhiều hơn với cái tên Jordan Carver, đã đưa ra lời đề nghị thú vị với cầu thủ Dortmund:
“Marco, người yêu dấu của em. Em không chỉ sẵn sàng làm tài xế riêng cho anh mà còn có thể giúp anh lấy bằng lái xe. Chỉ cần anh đồng ý các điều kiện sau: hoặc trở thành bạn trai của em hoặc rời Dortmund sang Bayern. Em hơi tham lam, nếu được cả hai thì tuyệt”.
Jordan Carver chỉ là một trong hàng ngàn cô gái ở Đức thể hiện tình cảm với chàng tiền vệ điển trai của Dortmund. Nhưng lời đề nghị của Carver gây sự chú ý vì cô là một siêu mẫu nổi tiếng với vòng một ngoại cỡ. Người đẹp sinh năm 1986 còn được mệnh danh là “nữ cổ động viên quyến rũ nhất” của Bayern.
Tất nhiên là Marco Reus không trả lời đề nghị của Jordan Carver. Tiền vệ người Đức vẫn một lòng trung thành với Dortmund, cho tới nay đã được 11 mùa giải gắn bó với 381 trận và 161 bàn thắng.
Jordan Carver bỏ lại sự nghiệp người mẫu vào năm 2017 sau khi sinh con đầu lòng. Người mẫu 37 tuổi hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Umut Kekilli. Trên trang Instagram có 1,7 triệu người theo dõi, Carver vẫn thu hút sự chú ý bởi những tấm hình sexy.