“Tôi chẳng phải là mẫu phụ nữ trong mơ mà mọi người vẫn lầm tưởng. Sự thực tôi chỉ giỏi cầm vợt mà thôi”, Sharapova thừa nhận, “Ngay cả việc nấu ăn đôi khi cũng là cực hình đối với tôi, bởi lẽ các món tôi làm không được ngon cho lắm”. Vẫn theo lời chia sẻ từ tay vợt 27 tuổi này, nguyên nhân chính khiến cô chẳng thể vào bếp thường xuyên là vì có quá ít thời gian. Bởi ngoài chuyện luyện tập và thi đấu, cô còn ôm đồm cả đống việc khác như chạy sô quảng cáo, kinh doanh sản phẩm kẹo cao cấp Sugarpova…
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/11/23/25/shara1.jpg)
Một mặt thừa nhận kém cỏi về khoản nấu nướng, nhưng Sharapova với tinh thần cầu thị hy vọng sẽ dần cải thiện được tay nghề của mình. Lý do bởi Sharapova mong muốn sẽ nấu những bữa ăn ngon cho “lũ nhóc trong tương lai”. Hiện chân dài tóc vàng đang cặp kè với tay đồng nghiệp kém 4 tuổi Grigor Dimitrov từ năm 2012. Không chỉ có khoản nấu ăn khá vụng về, Sharapova còn kém cả khiêu vũ.
“Chớ vội nghĩ tôi là người giỏi khiêu vũ nhé”, Sharapova bộc bạch, “Hễ đi dự tiệc là y như rằng tôi lại tìm cách thoái thác, mỗi khi có ai đó mời ra khiêu vũ ”. Tuy nhiên Sharapova cũng có điểm mạnh, đó là tửu lượng của cô cũng không đến nỗi nào. Chân dài tới từ xứ Bạch Dương vẫn duy trì thói quen nhâm nhi cocktail pha vodka mỗi khi rảnh rỗi. Sharapova còn cho biết thêm, cô đã phải luyện tập rất nhiều để vượt qua áp lực mỗi khi thi đấu dưới sự hò reo từ hàng ngàn con người trên khán đài. Cùng với đó, Sharapova hầu như chỉ tự mình trang điểm chứ không nhờ đến chuyên gia, kể cả khi ra sân thi đấu cũng như trong lúc thực hiện hợp đồng chụp hình quảng cáo cho đối tác nào đó.