Abdelhak Nouri đã bị đột quỵ, tổn thương não nghiêm trọng ở trận giao hữu giữa Ajax Amsterdam và Werder Bremen vào tháng 7/2017. Sau đó, anh được chẩn đoán sẽ không bao giờ có thể tỉnh giấc.
Kể từ ngày đã, tiền vệ 21 tuổi người Hà Lan gốc Morocco này vẫn phải sống thực vật và điểm tích cực nhất là Nouri có thể tự thở thay vì phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc.
Tuy nhiên mới đây, Abderrahim Nouri - anh ruột của Abdelhak Nouri - xác nhận tài năng trẻ của Ajax đã hồi tỉnh sau giấc ngủ dài hơn 1 năm qua.
“Tình trạng thần kinh của Nouri tốt hơn nhiều trong những tháng gần đây. Nhưng mọi cử động về cơ thể với cậu ấy vẫn rất khó khăn. Cậu ấy chưa thể di chuyển người mà chỉ cử động được đầu thôi. Gia đình có thể giao tiếp với cậu ấy bằng cử chỉ và giúp cậu ấy ngồi trên xe lăn. Nouri rất bình tĩnh và đã có thể nhận ra chúng tôi”, Abderrahim Nouri cho biết.
Đây được coi là tin vui với chính Nouri cũng như gia đình anh, CĐV lẫn CLB chủ quản Ajax. Tất cả đều mong điều kì diệu sẽ đến với Nouri.