Nhưng sau những thành công vừa qua, các nữ tuyển thủ Anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì nổi khổ xa chồng nhớ con. Đúng là nếu nhìn vào cảnh ĐT nữ Tam sư được ngồi ghế máy bay hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao, có đầu bếp riêng và cả đội vệ sỹ gồm 19 người kè kè xung quanh, hẳn nhiều người cho rằng họ chẳng có gì phải... buồn.
Chỉ có điều sự hào nhoáng ấy chẳng thể khỏa lấp nỗi niềm mà các nữ nhi thường gặp. Tiêu biểu là những tuyển thủ như Casey Stoney, Siobhan Chamberlain, Katie Chapman… đều cảm thấy rất hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm khi chẳng thể chia sẻ niềm vui với bạn trai hay chồng. Bởi tất cả bọn họ không đủ tiền để mua vé máy bay, cũng như thuê khách sạn để đưa chồng con sang Canada cùng với mình. Đơn cử như hậu vệ kỳ cựu Stone phải ngậm ngùi để một nửa của mình là Megan Harris ở lại Anh chăm sóc hai đứa con sinh đôi Teddy và Tilly. “Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi được tham dự VCK World Cup nữ 2015 là sẽ đưa Megan và hai đứa trẻ theo cùng. Nhưng rốt cuộc tôi cũng như các đồng đội khác đều lực bất tòng tâm vì không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào”, Stone giãi bày. Chua chát hơn là trường hợp của thủ thành Siobhan Chamberlain, khi bạn trai cô là Leigh Moore đã phải viết lên mạng xã hội Twitter cầu cứu một hãng hàng không cho anh bay miễn phí sang Canada để cổ vũ người yêu.
Khác với những nam đồng nghiệp với mức lương cao ngất ngưởng, các cầu thủ nữ ở xứ sương mù lại nhận được khá bèo bọt so với công sức bỏ ra. Chính bởi vậy nó đã dẫn đến tình trạng là khá nhiều nữ tuyển thủ Anh đành sống ở hai đầu nỗi nhớ, khi thực hiện nghĩa vụ cho màu áo ĐTQG tại VCK bóng đá nữ thế giới 2015.