Tuy nhiên, niềm vui của chuyên gia phòng ngự Barca và nữ ca sỹ xinh đẹp người Colombia giờ đây đang biến thành lo lắng, nếu không nói là hoảng loạn. Theo tờ Marca, tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người mất việc làm, đồng thời gia tăng tỷ lệ tội phạm tại Barcelona trong thời gian gần đây. Đáng lưu ý, những khu phố giàu như San Just Desvern, nơi gia đình Pique và Shakira sinh sống đang bị lũ trộm cắp rình rập đêm ngày.
Tệ hơn nữa khi tình trạng bất an còn xảy ra tại ngôi trường mà hai quý tử nhà Pique theo học. Thông thường, số học sinh tại đây được cha mẹ đưa đến trường. Tuy nhiên, cũng có một số học sinh ở gần thì tự đi bộ. Chính bởi vậy, nó đã dẫn tới sự việc đáng tiếc khi một số học sinh bị những kẻ côn đồ dùng dao tấn công và cướp những tài sản có giá trị như đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, máy tính xách tay... Hậu quả từ những vụ tấn công liều lĩnh còn khiến một nam học sinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
Không chỉ học sinh, mà ngay cả phụ huynh cũng trở thành nạn nhân khi tới đón con. Theo lời trình báo từ một phụ nữ với danh tính tạm giữ kín, cô đã bị hai gã lạ mặt tiến lại xe hơi và ra hiệu mở cửa kính. Ngỡ rằng có việc gì, nên người phụ nữ kia đã vội mở kính xe. Chưa kịp định thần, nạn nhân đã bị ném ớt bột vào mặt và cướp đi túi xách đựng tiền bạc và giấy tờ bên trong.
Trước những gì xảy ra một cách bất ổn và khó lường, cặp đôi Shakira và Pique không còn lựa chọn khác là thuê vệ sỹ theo kèm quý tử mỗi khi tới trường.