Bóng Đá Plus trên MXH

Những nỗi sợ 'củ chuối' của sao sân cỏ
HẠNH NGUYỄN • 10:01 ngày 21/11/2016
Người hùng mang về 1 điểm cho Arsenal trên sân Old Trafford tối 19/11 vừa qua, Olivier Giroud vừa tâm sự anh đặc biệt sợ nhân vật ngoài hành tinh ALF trong một show truyền hình khoa học viễn tưởng của Mỹ. Nhân đây, thử điểm qua những nỗi sợ hãi khôi hài của giới quần đùi áo số.

    Sợ bóng tối, sợ im lặng,sợ thang máy

    Trung vệ đã chơi “cứng” trong trận M.U hòa Arsenal 1-1 vừa qua, Phil Jones hóa ra lại mềm oặt người khi nhìn thấy… thang máy. Jones sợ đi thang máy nhưng mà sợ không đều. Ở Anh, Jones có thể đi thang máy vô tư. Chứ ra nước ngoài thì chịu. Có thuyết phục thế nào thì ngôi sao phòng ngự người Anh này cũng cứ leo thang bộ. Vất vả và mất thời gian cũng được. Miễn là không phải sợ hãi gì.

    Vì sao Jones lại sợ đi thang máy mỗi khi ra nước ngoài? Anh lý giải: “Hồi tôi còn bé, trong một lần theo gia đình sang Hy Lạp du lịch, chúng tôi không may bị kẹt trong thang máy suốt vài tiếng đồng hồ liền. Từ đó tôi cạch thang máy luôn mỗi lần ra khỏi nước Anh”.

    Cựu tiền vệ Paul Gascoigne tưởng như chẳng biết sợ gì, ngoài sợ… không có rượu để uống. Ấy vậy mà ngôi sao ngổ ngáo này lại sợ ở một mình trong phòng tối. Đi ngủ Gascoigne luôn bật đèn phòng sáng choang. 

    Rooney hay bị Coleen phàn nàn chuyện bật máy sấy tóc chạy không mỗi khi ngủ
    Rooney hay bị Coleen phàn nàn chuyện bật máy sấy tóc chạy không mỗi khi ngủ

    Wayne Rooney thì sợ phải ngủ trong yên lặng. Bình thường mọi người thích nhất là khi ngủ mọi thứ xung quanh mình yên ắng. Càng yên tĩnh, ngủ càng con. Còn Rooney lại ngược đời. Ngủ một mình mà xung quanh lặng như tờ là anh sợ lắm. Sợ không chợp mắt nổi. Anh cứ phải bật máy hút bụi u u thì mới yên giấc. Không có máy hút bụi thì bật quạt vù vù hoặc bật máy sấy tóc ro ro. Nói chung là phải có thứ gì đó ồn ào quanh anh. Thấy bảo Rooney cứ hay bị bà xã Coleen cằn nhằn vì chuyện làm hỏng máy sấy tóc liên xoành xoạch.

    Sợ xa nhà, sợ mình cao
    Tiền đạo Mario Gomez từng bị fan trách móc chuyện không hát quốc ca khi khoác áo ĐT Đức. Gomez phải khổ sở thanh minh rằng không phải anh không chịu học thuộc lời quốc ca Đức hay làm cao này nọ. Đơn giản chỉ vì anh sợ hát quốc ca mà thôi. Số là trước đây có một lần Gomez vô tình quên hát quốc ca trước trận và sau đó ghi bàn đẹp mắt trong trận ấy. Từ đó, Gomez đâm ra sợ hát quốc ca luôn.

    Gomez sợ hát quốc ca
    Gomez sợ hát quốc ca

    Chuyên gia chạy cánh người Tây Ban Nha, Jesus Navas từng ở lì Sevilla mười mấy năm trời dù được nhiều đội lôi kéo. Hỏi ra mới biết Navas rất sợ di chuyển xa nhà. Có lần theo cả đội đi tập chỉ cách Sevilla một giờ chạy xe mà Navas đã nhớ nhà tới mức phải gọi ngay bố và anh trai lái xe đến đón về. Mãi sau nhờ các chuyên gia tâm lý trợ giúp, anh mới tập được việc di chuyển xa nhà, trước khi chuyển sang Man City hồi năm 2013.

    Cựu HLV Graham Taylor tiết lộ hồi 2002, Peter Crouch hòa nhập chậm với Aston Villa vì anh luôn mặc cảm về chiều cao tới 2m01 của mình. Taylor phải làm công tác tư tưởng mãi thì Crouch mới hết sợ chiều cao ngoại hạng của anh.

    Crouch từng sợ chiều cao của chính mình
    Crouch từng sợ chiều cao của chính mình

    Như Navas hay Crouch còn “cải tạo” được. Chứ Mikael Forssell thì từ bé đến lớn sợ mèo không “chữa” được. Cũng giống như cựu tuyển thủ Ireland, Matt Holland đã hơn 40 năm nay sợ cả mèo lẫn chó vậy.

    David Beckham mà trông thấy ếch thì chẳng khác nào “cua gặp ếch”. Ngoài sợ ếch, Becks còn sợ thấy đồ đạc thiếu ngăn nắp, sợ thấy đồ đạc lẻ cặp. Trước mắt anh mọi thứ phải luôn sạch sẽ phẳng phiu, phải luôn xếp theo đôi theo cặp. 

    Thế mới thấy chuyện Dennis Bergkamp sợ đi máy bay thực ra vẫn chưa phải chuyện dị thường lắm ở hậu trường môn thể thao vua.

    Vợ Gerrard sợ… máy quay phim
    Giới WAGs cũng có những nỗi sợ rất “củ chuối”. Bà xã Alex Curran của Steven Gerrard là ví dụ. Tuy làm người mẫu nhưng Alex lại đặc biệt sợ các ống kính máy quay. Đây là lý do vì sao Alex trước sau luôn từ chối mọi lời mời góp mặt vào các show truyền hình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội