Để tăng thêm phần hấp dẫn cho cuốn sách này, tờ Mirror “thả thính” độc giả bằng một câu chuyện giữa HLV Redknapp và học trò cũ Neil Ruddock, thời ông dẫn dắt West Ham. Redknapp kể lại Neil Ruddock và một đồng đội đã nảy sinh ẩu đả ở sân golf. Sự việc đến tai BLĐ và Redknapp quyết định sẽ phạt Neil Ruddock.
Ông cho rằng Neil Ruddock đã trốn CLB đi đánh golf trong thời gian anh xin phép nghỉ tập vì ốm. Số tiền phạt mà Neil Ruddock phải nộp cho CLB lên tới 20.000 bảng. Tuy nhiên, cầu thủ này không chấp nhận án phạt và làm đơn kiện lên LĐBĐ Anh.
Để thắng vụ kiện này, Ruddock thuê một luật sư đến từ Australia. Nhờ tài cãi của vị luật sư này, West Ham thua kiện và phải trả lại toàn bộ tiền phạt cho Ruddock. Nhưng khôi hài ở chỗ, tiền phí luật sư mà Ruddock phải trả lại lên tới… 30.000 bảng. Tức là vì tránh phải nộp phạt 20.000 bảng, Ruddock bỏ 30.000 bảng để thuê luật sư.