Tình người trong đại dịch
Nỗi ám ảnh mang tên Covid-19 bắt đầu lờ mờ xuất hiện khi Barca tới Napoli đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào cuối tháng 2. Thông tin về một số ca dương tính với virus xuất hiện ở miền bắc Italia khiến toàn đội Barca cảnh giác. Họ tiến hành đo thân nhiệt từng người để kiểm tra và thấy tất cả đều ổn. Trận đấu vẫn diễn ra bình thường, nhưng mọi thứ sau đó bắt đầu đi lạc quỹ đạo.
Tây Ban Nha và Italia bùng nổ đại dịch. Lây lan với tốc độ không thể kiểm soát, Covid-19 càn quét trên khắp châu Âu. Ter Stegen và mọi người đều sợ. UEFA ban đầu dự kiến để hai đội đá trận lượt về trên sân không khán giả, nhưng sau đó họ lập tức tuyên bố hủy mọi giải đấu trên toàn châu lục.
Ban lãnh đạo Barca nhanh chóng triệu tập toàn bộ cầu thủ đội một lên họp. CLB mời bác sĩ đội và một chuyên gia y tế dự phòng đến cảnh báo về sự nguy hiểm của Covid-19. Lúc đó, Ter Stegen mới biết căn bệnh này kinh khủng đến mức nào. Chẳng ai bảo ai, tất cả tự nguyện nuốt lấy từng lời khuyên từ bác sĩ. Sống giãn cách xã hội, ở nhà, hạn chế ra đường là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Các cầu thủ Barca lập tức ai về nhà người nấy. Trừ trường hợp thực sự cần thiết như ra siêu thị mua đồ ăn hoặc các nhu yếu phẩm, Ter Stegen cùng vợ luôn ở nhà 24/24. Nhưng lúc đó trong đầu người gác đền này lại nảy sinh một suy nghĩ khác: Các cầu thủ có thể giúp đỡ cộng đồng như thế nào? Ngoài những người thi đấu trên sân, có hàng trăm nhân viên phục vụ CLB. Họ mới là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất từ đại dịch.
“Điều hạnh phúc nhất ở Barca là chúng tôi không bao giờ thảo luận xem có nên giúp các nhân viên trong CLB hay không. Câu hỏi đầu tiên được các cầu thủ đặt ra là nên giúp họ như thế nào”, Ter Stegen chia sẻ. Quyết định tự nguyện cắt giảm 70% lương từ Messi nhanh chóng được phần còn lại của đội một hưởng ứng. Đây là lúc để các ngôi sao sân cỏ thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực nhất.
Giá trị cốt lõi
2 tháng ở nhà của Ter Stegen có đôi chút khác biệt với những đồng nghiệp ở Barca. Anh không chỉ duy trì nếp sống lành mạnh trong thời gian cách ly xã hội, mà còn tập làm một ông bố đích thực. Sống trong nhà cả ngày giúp anh hiểu vợ mình đã phải chăm sóc cậu con trai mới sinh vất vả đến thế nào. Thông thường lúc Ter Stegen thi đấu thì vợ anh sẽ trông con, nhưng giữa đại dịch thì tất cả đều bình đẳng.
Những đêm trắng thức trông con giúp vợ chồng Ter Stegen gắn bó với nhau hơn. Anh cũng tinh ý nhận thấy cậu bé Ben lớn nhanh như thổi từng ngày. Đôi lúc, Ter Stegen cảm thấy chính Ben mới là người để mắt quan sát mọi thứ trong nhà chứ không chỉ có vợ chồng anh. Thời gian Ben ngủ ngày là cuộc chạy đua nước rút của Ter Stegen. Anh phải nhanh chóng trả lời mọi email và tin nhắn được gửi đến mình trước khi Ben thức dậy.
Khoảng thời gian tạm xa trái bóng cũng giúp Ter Stegen nhận ra và trân trọng những giá trị đích thực trong cuộc sống. Anh có thể tận dụng hai tháng này để đọc những cuốn sách mình đã mua nhưng chưa có thời gian mở ra, cũng như xem một vài chương trinh truyền hình yêu thích. Ngoài ra thì Ter Stegen còn thử vào bếp và phát hiện hóa ra mình nấu ăn không tệ chút nào, chỉ cần bỏ chút thời gian ngâm cứu như một bà nội trợ.
Tận hưởng những ngày sống cách ly xã hội không có nghĩa Ter Stegen quên mình là một cầu thủ bóng đá. Anh có thể ít suy nghĩ về những trận đấu hơn trước kia nhưng vẫn duy trì tập luyện hàng ngày để giữ thể trạng. Ter Stegen nhớ những trận đấu, nhớ cả mùi cỏ trên sân Nou Camp. Dù vậy, bóng đá không phải ưu tiên hàng đầu thời điểm này. “Các trận đấu chỉ có thể trở lại khi mọi thứ sẵn sàng”, Ter Stegen viết trong bức thư.
Tập ăn chay Hoang mang ngày trở lại |
XEM THÊM
Dybala, Arteta, Hudson-Odoi và các sao bóng đá đánh bại Covid-19
Phóng viên quyến rũ nhất Italia bị phát tán ảnh khỏa thân
Ring girl Arianny Celeste làm 'choáng váng' các fan mạng xã hội