Và thứ cảm xúc mạnh mẽ cùng bầu không khí sôi sục ấy đã khiến chính những người Pháp đang sống tại Iceland cũng bất ngờ. “Việc vượt qua vòng loại đã là một chiến công lịch sử. Người Iceland đã gần như phát điên suốt từ tháng 9/2015. Và giờ, họ còn điên hơn”, Florent Gast - một trợ giảng tại trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Alliance Francaise tại thủ đô Reykjavik của Iceland - nói vậy với phóng viên của tờ 20minutes.
Dù là một giáo viên tiếng Pháp, anh chàng 28 tuổi này tới Iceland vì niềm đam mê với nhiếp ảnh và những ngọn núi lửa. Nhưng sau 5 năm gắn bó với xứ Băng đảo, Gast chưa bao giờ thấy hòn đảo nhỏ bé này sục sôi đến thế.
“Đã có khoảng 8-10% dân số của Iceland tới Pháp để cổ vũ nhưng trong nước, mỗi trận đấu vẫn là một sự kiện của quốc gia. Các cửa hàng đóng cửa còn cơ quan thì cho nhân viên nghỉ sớm 1 tiếng trước trận gặp Áo. Trận đấu ấy cũng thu hút khoảng 99,8% lượng người xem truyền hình ở Iceland. Và người nơi đây gần như chỉ nói về EURO suốt gần 3 tuần vừa qua”, Gast cho biết.
Cầu thủ và CĐV Iceland ăn mừng kiểu chiến binh Viking sau chiến thắng |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Nhằm phục vụ cho các CĐV, thị trưởng thành phố Reykjavik đã cho lắp đặt một màn hình khổng lồ ở trung tâm thành phố. Nhưng chỉ sau 1 ngày, nó đã được dời lên... một ngọn đồi để tất cả đều có thể theo dõi vì khu “fanzone” này hoàn toàn bị quá tải.
Đến sau trận Iceland thắng Anh, xứ Băng đảo liền bùng nổ như núi lửa. Khoảng 10.000 người, tương đương 1/33 dân số cả nước, đã tràn hết ra các con phố tại thủ đô Reykjavik để ăn mừng. “Họ ăn mừng suốt đêm, và số người đổ ra đường thậm chí còn đông hơn cả ngày quốc khánh 17/6. Họ rất tự hào vì một hòn đảo nhỏ như Iceland lại giành được tình yêu của tất cả các CĐV trung lập”, Gast kể lại.
Hầu hết trong số đó đang chờ “ngọn núi lửa” tiếp theo phun trào ở Iceland sau trận gặp Pháp. Nhưng tất nhiên, viễn cảnh ấy là điều mà anh chàng giáo viên kiêm nhiếp ảnh gia này không hề mong muốn.