Sau trận Inter Milan đánh bại AS Roma 3-1, tiền đạo Romelu Lukaku đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 28 tại khách sạn The Square Milano Duomo. Anh mời rất nhiều cầu thủ Inter Milan đến tham dự. Cuộc vui này có lẽ sẽ được trọn vẹn nếu phía cảnh sát không hay biết. Không rõ có ai thông tin "mật" với cơ quan chức năng không mà cảnh sát địa phương đã đột kích và lập biên bản ngay tại trận.
Các thành viên đáng chú ý của Inter như Lukaku hay Young, Achraf Hakimi và Ivan Perisic đều bị lên án vì vi phạm quy định cách ly của chính phủ Italia ở thời điểm chống dịch Covid-19. Theo thông báo của cảnh sát, bữa tiệc của Lukaku đã sai quy định cả về thời gian lẫn số lượng khách mời.
Trên mạng xã hội, người đẹp Giulia D’Urso được cho có tham dự bữa tiệc trên nhưng không khai báo y tế và dường như đã rời khỏi bữa tiệc trước lúc cảnh sát tới. Thậm chí, Giulia bị nghi đã báo cảnh sát khiến cho những người còn lại gặp rắc rối.
Nhưng thông qua trang Instagram cá nhân, Giulia khẳng định mình không được mời tham dự bữa tiệc đó nên những lời cáo buộc là sai căn cứ: "Tôi muốn nói một vài lời về những tin đồn liên quan tới sự việc đó (dự tiệc sinh nhật của Lukaku). Tôi không biết gì về bữa tiệc nên không gọi điện cho cơ quan chức năng được.
Tôi đã phải nhận những cuộc gọi nặc danh trong mấy ngày qua. Những người đó mắng tôi là đồ ngu. Họ đã nói rằng tôi đã gây ra nhiều rắc rối. Họ chỉ muốn tôi chết ngay lập tức. Với tất cả những lời xúc phạm này, tôi nhận ra rằng mạng xã hội có thể nguy hiểm như thế nào".