Ngôi sao Ligue 1 với ý định cầm súng báo thù cho cha

Việt Hà
17:47 ngày 21-12-2023
Shamar Nicholson, tiền đạo của Clermont Foot, từng nuôi ý định cầm súng bắn chết kẻ đã giết hại cha mình.
Ngôi sao Shamar Nicholson Ligue 1 bỏ ý định cầm súng báo thù cho cha

Cầu thủ có 46 lần khoác áo ĐT Jamaica hiện đang thi đấu cho đội bóng Ligue 1, Clermont Foot theo dạng cho mượn từ Spartak Moscow.

Từng hâm mộ Arsenal từ nhỏ, và ước mơ được chơi bóng ở Anh, tiền đạo 26 tuổi thậm chí đã đàm phán gia nhập Watford ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Nicholson từng khoác áo Charleroi (Bỉ) sau khi có trải nghiệm đầu tiên ở châu Âu trong màu áo Domzale (Slovenia).

Ít ai biết rằng, tiền đạo to con này (Shamar Nicholson cao 1m92) lại có một quá khứ bi thảm, khi cha anh là Wayne bị giết hại tại khu ổ chuột Trench Town khét tiếng ở Kingston, thủ đô Jamaica.

Shamar Nicholson hiện khoác áo Clermont Foot tại Ligue 1

Trò chuyện với So Foot , Nicholson tiết lộ: “Bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm 7 tuổi. Cesc Fabregas là thần tượng của tôi bởi tôi hâm mộ Arsenal.

“Nhờ bóng đá mà tôi có thể thoát khỏi băng đảng và bạo lực. Đó là lựa chọn duy nhất cho tôi. Nhưng khi cha tôi qua đời, tôi ở vào thời điểm tồi tệ nhất và tôi đã từ bỏ bóng đá. Ông ấy là thần tượng của tôi”, Nicholson nhớ lại. “Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là trả thù cho cha. Tôi chơi với những kẻ xấu và chỉ nghĩ đến việc giết người. Ngay cả trước khi cha tôi chết, tôi đã là một kẻ ngỗ ngược và gây rối, suốt ngày đi đánh nhau".

“Tôi có thể dễ dàng có được một khẩu súng. Gia đình tôi đã ngăn cản tôi đi báo thù. Họ nói rằng, tôi sẽ phải trả giá bằng tính mạng hoặc ngồi tù. Và thay vì báo thù cho cha, tôi đã quyết định đi theo con đường đúng đắn là theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá.”

Nicholson chia sẻ với So Foot: “Tôi bắt đầu với Boys Town ở Jamaica, thi đấu không lương, sau đó đến Slovenia vì ước mơ của tôi là được chơi bóng ở châu Âu. Tôi có thể đến chơi ở MLS ở Mỹ, nhưng khi còn nhỏ tôi luôn xem Premier League trên TV.

“Lúc đầu mọi chuyện rất khó khăn ở Slovenia. Tôi thường trở về khách sạn sau mỗi buổi tập vào khóc một mình. Gia đình tôi đã ngăn tôi làm những điều ngu ngốc và họ đã cứu mạng tôi.

“Khi tôi trở thành một cầu thủ bóng đá, tôi quyết định mang đến cho họ cuộc sống tốt hơn và giúp họ thoát khỏi khu ổ chuột. Tôi tự hào vì giờ đây mẹ, dì và bà tôi được sống trong môi trường tốt hơn nhiều.”

Nhờ bóng đá, Shamar Nicholson (áo trắng) đã giúp gia đình thoát cảnh nghèo đói

Shamar Nicholson đã ra sân 12 lần tại Ligue 1 mùa này và ghi được 1 bàn thắng. Tại Clermont Foot, tiền đạo sinh năm 1997 nhận lương 270.000 euro/mùa giải với bản hợp đồng kéo dài tới tháng 6/2024  Đây là mức lương thuộc hàng thấp nhất ở Ligue 1, nhưng với Shamar Nicholson, đó cũng là một cuộc đổi đời với anh và gia đình. 

Clermont Foot hiện xếp cuối cùng trên BXH Ligue 1 với vẻn vẹn 11 điểm sau 16 trận. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x