Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho làm gì với huy chương nhận được?
Hạnh Nguyễn • 10:01 ngày 04/08/2015
Sau trận thua Community Shield vừa qua trước Arsenal, HLV Jose Mourinho đã ném luôn huy chương lên khán đài cho CĐV Pháo thủ. Tại sao Mourinho lại “phũ” với huy chương của mình như vậy? Và có phải bao giờ Người đặc biệt cũng ném huy chương?
    KHÔNG PHẢI BẠ ĐÂU CŨNG NÉM
    Trước khi ném về phía đối thủ những câu châm chích ở trong phòng họp báo, HLV Mourinho đã ném về phía CĐV Arsenal chiếc huy chương mà ông vừa được trao ở trận tranh Community Shield vừa qua. Đây không phải lần đầu tiên Người đặc biệt ném đi huy chương của mình. Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng ném huy chương của các chức vô địch Premier League 2004/05 và 2005/06. Nhưng giữa những lần ném huy chương cách nhau 1 thập kỷ này có sự khác nhau.

    Ngày trước, Mourinho ném huy chương vô địch cho fan Chelsea. Còn lần này, ông ném huy chương “á quân” cho fan Arsenal.


    “Đó là chiếc huy chương dành cho kẻ thất bại… Hẳn đó sẽ là kỷ niệm đẹp cho cậu ta”, Mourinho phát biểu trên kênh BT Sport sau khi ném huy chương cho một fan nhí của Pháo thủ.

    Ngày trước, huy chương cho nhà vô địch Mourinho cũng ném. Giờ huy chương cho kẻ thất bại trong trận chung kết, ông chẳng giữ để làm gì. Nhưng giờ huy chương cho nhà vô địch thì ông không ném nữa. Ông để nhà dùng. Bằng chứng là trong lễ vinh danh chức vô địch Premier League 2014/15 của Chelsea hồi tháng 5 năm nay, Mourinho đã đưa huy chương cho cô con gái Matilde của ông chứ không ném tặng bất cứ CĐV nào.

    Thua trận, Mourinho tức giận ném huy chương lên khán đài

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mourinho giữ lại huy chương. Ông lý giải: “Hồi trước, con trai tôi còn nhỏ quá nên tôi có thể thoải mái ném đi huy chương của mình. Nhưng giờ thì khác, con trai tôi đã lớn và bắt đầu giữ hết những chiến lợi phẩm của tôi. Do con trai tôi không thể đến dự lễ trao giải của Chelsea, nên tôi gửi con gái tôi giữ hộ tấm huy chương này. Về nhà, huy chương này sẽ gia nhập bộ sưu tập của con trai tôi”.

    Vậy là từ nay về sau mỗi khi đội bóng của Mourinho đăng quang một danh hiệu nào đó, các fan đừng mơ “xin lại” huy chương của ông. Nếu mong được Người đặc biệt “tặng” huy chương, chỉ có nước cầu cho đội bóng của ông về nhì, như ở trận tranh Community Shield vừa qua.

    QUY ĐỔI SANG… ĐỒNG HỒ
    Mourinho từng ném rất nhiều huy chương dành cho nhà vô địch. Nhưng điều đó không có nghĩa ông không trân trọng những chiến quả mà mình đạt được. Người đặc biệt rất trân trọng là đằng khác. Chỉ có điều, cách mà ông “ghi công” bản thân rất khác người. 

    Thay vì cất huy chương vào phòng truyền thống của mình, ông lại cất… đồng hồ đeo tay. Mỗi chức vô địch được Mourinho ghi nhớ bằng một chiếc đồng hồ.


    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Mỗi lần cùng đội bóng của tôi giành chức vô địch, tôi đều mua quà tặng vợ con. Còn bản thân mình, mỗi lần như vậy, tôi lại cởi chiếc đồng hồ mình đang đeo ra và cất vào két sắt. Thay vì lưu giữ huy chương, tôi lưu giữ đồng hồ để kỷ niệm chức vô địch”.

    Những người mê bóng đá và mê đồng hồ hẳn sẽ thắc mắc: Mourinho đã cất vào két những chiếc đồng hồ hiệu gì? Người đặc biệt cho biết ban đầu ông đeo đồng hồ mà không bận tâm nhiều tới thương hiệu. Thấy thoải mái thì đeo và sau khi có danh hiệu thì cất đi. Còn bây giờ, ông đeo và cất chiếc đồng hồ được hãng Hublot thửa riêng. Bởi ông đã ký hợp đồng làm đại sứ cho Hublot.


    Song chuyện Mourinho được Hublot thửa đồng hồ riêng không phải là điều mà các đồng nghiệp của ông ghen tị. Điều đáng ghen tị là đến nay, Người đặc biệt đã… cất vào két tổng cộng 22 chiếc đồng hồ rồi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay