“Maradona có lẽ đã trải qua thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Việc phát hiện và phẫu thành công cục máu đông trên não có thể coi là một phép màu. Bởi lẽ nó có thể khiến anh ấy phải trả giá bằng mạng sống”, Matias Morla, luật sư riêng của cựu ngôi sao từng khoác áo Napoli và Barcelona chia sẻ trước giới truyền thông. Đồng thời, Matias cũng không quên bày tỏ sự cám ơn đối với ê kíp bác sỹ và y tá tiến hành ca phẫu thuật cho huyền thoại 60 tuổi tại bệnh viện tư nhân Olivos ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina.
Theo Matias, ngay sau khi ra viện nhà vô địch World Cup 1986 sẽ chuyển đến sinh sống ở khu vực Nordelta, gần thành phố Buenos Aires. Được biết nơi đây gần nhà của Gianinna Maradona, một trong hai cô con gái mà Cậu bé vàng có với vợ cũ Claudia Villafane. Trong quãng thời gian sinh sống tại đây, huyền thoại 60 tuổi sẽ được nhân viên y tế theo dõi 24/24. Tất cả nhằm đảm bảo không có bất kỳ điều gì sơ sót ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cựu HLV trưởng ĐT Argentina.
Ngoài việc theo dõi vết mổ trên đầu, Maradona còn phải tuân thủ liệu trình đặc biệt trong việc cai rượu một cách triệt để. Ai cũng rõ việc lạm dụng rượu bia đã ảnh hưởng tai hại đến suy nghĩ, hành động của Cậu bé vàng. Cách đây không lâu, Maradona gây sốc với nhiều người khi chửi bới, đuổi tất cả người thân ra khỏi nhà để mình uống rượu cho thỏa thích nhân sinh nhật lần thứ 60. Đã vậy cô bồ cũ Rocio Oliva còn đổ thêm dầu vào lửa khi bóc mẽ Maradona chỉ là kẻ nói dối về việc đoạn tuyệt ma men. “Ông ấy cần được điều trị chứng nghiện rượu”, Rocio tuyên bố, “Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng sức khỏe của ông ấy tàn tạ như hiện nay”.