Georgina chia sẻ rằng khoảnh khắc con trai ra đi mãi mãi sẽ ám ảnh cô tới cuối cuộc đời. Người mẫu 28 tuổi mang song thai với Ronaldo và sinh các bé hồi tháng 4/2022. Tuy nhiên thật không may khi cậu bé mất ngay sau khi mới sinh. Bé gái Bella còn sống nhưng ba tháng sau lại đổ bệnh, phải nhập viện khiến gia đình CR7 càng thêm căng thẳng. “2022 là một năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi được làm mẹ cũng trở thành khoảnh khắc đáng buồn nhất vì mất đi con trai yêu dấu. Đó sẽ là điều ám ánh theo tôi suốt đời và chúng tôi sẽ không thể nào quên được”, Georgina bộc bạch.
Trước đó, cặp đôi này cũng có chung một cô con gái tên là Alana, năm nay đã 5 tuổi. Gia đình họ còn có cậu con trai 12 tuổi tên là Cristiano Jr cùng cặp song sinh Eva và Mateo (5 tuổi). Cả ba đều là con riêng của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Kể từ sau nỗi mất mát lớn kia, Georgina lao vào công việc, làm mẫu, chụp ảnh và chăm sóc gia đình. Cô nỗ lực từng ngày để gia đình mình luôn được bình yên, hạnh phúc. “Các con tôi là những gì quan trọng nhất mà tôi có và mỗi bước đi của tôi đều có dấu ấn của bọn trẻ. Tôi cũng là một bà mẹ luôn có mặt trong quá trình khôn lớn và trưởng thành của bọn trẻ”, Georgina nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Georgina cũng tiết lộ về mối quan hệ với CR7. Cô cho rằng việc ở bên tiền đạo 37 tuổi đã cho phép bản thân thực hiện được nhiều ước mơ của riêng mình. Song bản thân cô cũng có động lực và khát khao trong việc kiếm tiền cũng như danh vọng. Bất chấp việc CR7 gặp rất nhiều khó khăn ở cả M.U mùa này, cũng như ĐT Bồ Đào Nha bị loại sớm ở World Cup 2022, Georgina vẫn khẳng định người đàn ông của mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.