Bóng Đá Plus trên MXH

Evra tiết lộ từng bị tấn công tình dục năm 13 tuổi
Minh Huy • 10:36 ngày 23/10/2021
Cựu ngôi sao của ĐT Pháp và MU vừa kể tại trong tự truyện của mình, rằng anh từng là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Giờ đây, ở tuổi 40, Patrice Evra mới tâm sự bí mật thầm kín này với mẹ. Anh muốn trở thành nguồn cảm hứng và tấm gương cho những nạn nhân giống như mình.

    Trong cuốn tự truyện I love this game (Tôi yêu cuộc chơi này) xuất bản ngày 28/10 tới, Evra đã tiết lộ từng là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục ở tuổi 13. Gánh nặng phải che giấu những bí mật này trong suốt hàng chục năm trời cuối cùng cũng được trút bỏ trong cuốn tự truyện. “Kẻ thủ ác” đề nghị Patrice ngủ tại nhà của mình 3 đêm/1 tuần để cậu bé không phải đi về giữa nhà mình ở ngoại ô Ulis và trường học cấp 2 mới.

    “Tin rằng tôi đã ngủ, hắn đưa tay qua chăn bông của tôi và cố gắng chạm vào tôi”. Tôi biết những gì hắn làm là sai và tôi cố gắng đẩy hắn ra, đánh hắn. Tôi mạnh mẽ, nhưng tôi sợ… Việc đó kéo dài 10 hoặc 15 phút, giống như một trận đánh vậy. Hắn không có vẻ gì là đùa. Hắn cố cởi quần tôi bằng mọi giá. Trong bóng tối, hắn không nói gì. Nhưng hắn tự sờ soạng bản thân và bối cảnh khi ấy càng khiến hắn bị kích thích… Đêm cuối cùng ở đó, khi biết rằng tôi sẽ về nhà, hắn đã thành công… Thật ghê tởm”, Evra chia sẻ trên The Times.

    Evra cũng tiết lộ rằng, vị hôn thê của anh biết chuyện, nhưng mẹ anh thì mãi tận 2 tuần trước mới được anh kể lại cho nghe về sự việc. Bởi trong suốt những năm tháng qua, anh xấu hổ và sợ hãi trước ánh nhìn soi mói, dè bỉu, khinh thường của người khác nên không dám nói sự thực. Đến mức, Evra phải nói dối cảnh sát khi họ gọi cho anh (năm 24 tuổi) để hỏi thực hư chuyện anh từng bị một vị hiệu trưởng trường cấp 2 tấn công tình dục. 

    Evra chia sẻ về cuốn tự truyện sắp xuất bản

    “Rõ ràng mẹ tôi đã rất sốc, bị tổn thương nặng. Thật khó khăn với bà… Mẹ tôi hiểu rằng có điều gì đó bất ổn khi tôi nói với bà rằng tôi không muốn ngủ ở nhà hiệu trưởng nữa. Nhưng tôi đã phải đợi đến tận 40 tuổi tôi mới đủ can đảm để nói với mẹ về bí mật này. Đó là một cú sốc lớn với bà. Bà rất tức giận. Bà nói với tôi rằng bà xin lỗi. Không nên đưa bí mật đó vào cuốn sách, vì nó rất riêng tư. Nhưng tôi nói với bà rằng tôi không làm điều đó vì bản thân, mà cho những đứa trẻ khác. Và mẹ tôi đã hiểu”, Evra chia sẻ thêm.

    Ở tuổi 40, Evra hiểu rất rõ rằng lời nói của mình có giá trị biết bao. “Tôi muốn bọn trẻ có can đảm (để nói ra) và không cảm thấy tội lỗi, bởi tôi đã luôn cảm thấy tội lỗi. Tôi không còn sợ khi nói ra sự thực, tôi không ngại nói rằng việc che giấu bí mật khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát trong suốt nhiều năm trời. Chung sống với nó là một trong những điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Bởi đáng ra tôi đã có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Tôi đã tự dày vò mình về chuyện này. Với cha tôi, khóc là một biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng không phải trong trường hợp này. Tôi thà là một nguồn cảm hứng và một tấm gương còn hơn là một nạn nhân đơn thuần”, Evra nhấn mạnh.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội