Bóng Đá Plus trên MXH

Eto’o thừa tiền vẫn không được làm “thượng đế”
KHỔNG MAI • 10:31 ngày 14/03/2015
Những tưởng có tiền thì mua tiên cũng được, vậy mà một cầu thủ từng có mức thu nhập siêu khủng 350.000 bảng/tuần ở Anzhi như Samuel Eto’o phải tức phát khóc, vì chẳng mua được… một chiếc đồng hồ.
    Sự việc oái oăm xảy ra khi Eto’o bước vào một hiệu đồng hồ tại London. Tiền đạo hiện đầu quân cho Sampdoria định tậu một chiếc thật sang để phù hợp với chất chơi của mình. Ngay khi ngắm được một chiếc ưng ý, Eto’o lập tức rút thẻ tín dụng để thanh toán ngay. Cứ tưởng nhân viên bán hàng sẽ niềm nở ra mặt bởi vớ được khách sộp. Ai dè, cô nhân viên kia lại nhìn chằm chằm Eto’o từ đầu tới chân, xong nhất quyết không chịu.

    Eto’o vô cùng tức giận. Bức xúc hơn nữa khi cô bán hàng cứ nghĩ anh là dân lừa đảo chỉ vì màu da. “Vừa có mấy tên Nigeria tới đây dùng thẻ tín dụng giả. Tôi sợ lắm rồi!”, cô bán hàng lắc đầu. 

    Eto’o không ít lần phải hứng chịu sự xúc phạm và kỳ thị của CĐV trên sân cỏ. Chính anh đã đấu tranh không ngừng và đóng góp lớn cho phong trào chống phân biệt chủng tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống trớ trêu theo kiểu “nhà giàu cũng khóc” thế này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội