Bóng Đá Plus trên MXH

Eto'o suýt phá sản vì 'nuôi ong tay áo'
Thanh Sơn • 07:58 ngày 03/04/2020
Tờ Marca mới đây đã chia sẻ câu chuyện chưa từng được tiết lộ liên quan đến tiền đạo lừng danh Samuel Eto'o. Theo đó, chân sút người Cameroon từ chỗ đang là triệu phú suýt nữa đã bị phá sản chỉ vì quá tin người đại diện Jose Maria Mesalles.

    Eto'o bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn vào năm 2011. Đó là thời điểm mẹ của Báo đen ở Cameroon không còn nhận đủ khoản tiền anh gửi nữa. Ngoài ra, hộp đêm do Eto'o sở hữu ở quê nhà cũng liên tục nhận hóa đơn đòi thanh toán nợ.

    Đây là hệ quả của việc người đại diện Mesalles đã lợi dụng sự tin tưởng của Eto'o để chiếm dụng rất nhiều tiền của tiền đạo từng được hưởng mức lương cao nhất thế giới khi đá cho Anzhi Makhachkala. Thủ đoạn của Mesalles là âm thầm chuyển tiền của Eto'o vào tay một người khác. 

    Vụ việc bị vỡ lở khi trong một lần kiểm tra giấy tờ, Eto'o đã tá hỏa vì nhận ra anh chỉ còn giữ 1% cổ phần trong công ty mình nắm quyền sở hữu. Đây quả là thực tế đau lòng bởi Eto'o rất tin tưởng Mesalles và các bên đã hợp tác với nhau từ khi tiền đạo này mới 22 tuổi. 

    Chính vì quá tin tưởng người đại diện mà Eto'o đã giao cho Mesalles quyền được mua bán mọi thứ, cũng như soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng. Ngoài ra, Mesalles thậm chí còn quản lý luôn khối tài sản của Eto'o. Số tiền mà Mesalles nắm giữ chắc chắn là rất lớn, bởi riêng trong 3 năm (từ 2006 đến 2009) Eto'o đã kiếm được tới 40 triệu euro.

    Eto'o từng sở hữu 4 căn nhà ở Palma (Tây Ban Nha), Barcelona (Tây Ban Nha) và Paris (Pháp), một tòa cao ốc ở Douala (Cameroon), những bãi đậu xe, các nhà kho và một chiếc Bentley. Tuy nhiên, đến lúc phát giác ra sự tham lam của người đại diện, tiền đạo từng đá cho Barca, Inter và Chelsea phát hiện ra toàn bộ khối tài sản ấy đã được nhượng cho Mesalles.

    Thời điểm ấy Eto'o đang chơi bóng ở Nga cho Anzhi Makhachkala. Sau khi tham khảo ý kiến của bạn bè, anh đã đâm đơn kiện Mesalles. Rất may là cuối cùng Báo đen cũng thu hồi được phần lớn tài sản, nhưng thực tế là chỉ vì người đại diện tham lam mà đã có lúc cầu thủ sinh năm 1981 này đứng trước bờ vực phá sản.

    XEM THÊM

    Samuel Eto’o giải nghệ ở tuổi 38

    50 sắc thái của Eto'o qua góc nhìn của người bạn đặc biệt

    Eto’o học ở Harvard để làm gì?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội