Theo lời “bật mí” mới đây của Djokovic trước thềm giải đấu Australian Open 2016, cách đây 10 năm, ngôi sao tennis người Serbia cùng cựu người mẫu Jelena đã đến ăn tối tại một quán bar ở Monte Carlo (Monaco). “Đó là một quán bar được trang trí với phong cách thể thao. Hơn thế nữa, nó cũng khá yên tĩnh so với những quán bar khác. Chính bởi vậy, tôi đã mời Jelena đến trong lần hẹn gặp đầu tiên”, Djokovic nhớ lại.
Trớ trêu ở chỗ, Djokovic lại tự đẩy mình vào thế “việt vị” khi nhanh nhảu gọi món bít tết tartare. Đây là món thịt bò sống được băm hoặc thái nhỏ sau đó được giữ lạnh. Ngoài rượu mạnh, đầu bếp thường ướp thêm một số loại gia vị khác nhau. Ăn kèm với bít tết tartare là hạt tiêu, nước sốt, một số loại quả hoặc bánh mỳ hay trứng…
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/01/15/25/djokovic1.jpg)
Ngỡ rằng sẽ vừa được thưởng thức món bít tết ngon lành vừa trò chuyện vui vẻ, Djokovic không khỏi tá hỏa khi đĩa thịt bò sống bày trên bàn. Như để chữa ngượng với đối phương, tay vợt người Serbia đã căn vặn người phục vụ với đại ý món bít tết mà anh yêu cầu chưa được chế biến. Mặc dù vậy người phục vụ đã giải thích đây là món ăn mà thịt bò luôn để sống như vậy. Đã tẽn tò Djokovic càng tẽn tò hơn trước ánh mắt đầy ẩn ý từ Jelena.
“Đó là một kỷ niệm mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được, giờ đây cứ nhìn thấy món bít tết tartare trong thực đơn là tôi lại nhớ đến lần hẹn hò đầu tiên”, Djokovic chia sẻ. Cũng may là Jelena tiếp đó vẫn hẹn gặp Djokovic để rồi cả hai tổ chức hôn lễ vào tháng 7/2014.