Xung quanh chàng thanh niên Pablo, những người đeo áo số 10 của đủ các đội bóng mà Maradona từng khoác áo, cũng chia sẻ cùng một cảm xúc. Họ sung sướng tột độ, bởi tác giả “Bàn tay của Chúa” chưa vội về với Chúa.
Thế giới nín thở
Diego Maradona đã trải qua ca phẫu thuật não thành công. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, còn những người như anh thanh niên Pablo bật khóc như đứa trẻ. Cả thế giới bóng đá nói chung và những người yêu mến Maradona nói riêng đều đã nín thở chờ đợi những diễn biến kể từ khi huyền thoại Argentina nhập viện vì phát hiện tụ máu não.
Đó là một cú sốc lớn. Vợ cũ của Maradona, Claudia Villafane, nghe tin khi đang quay chương trình Masterchef và bỏ tất cả để đến với ông. Ba người con Giannina, Dalma và Jana chạy theo xe cấp cứu chở cha mình với gương mặt hoảng loạn.
Rất nhanh sau đó, thông tin được lan truyền, và người ta lập tức thấy được sự yêu mến lẫn kính trọng dành cho nhà vô địch World Cup 1986 lớn như thế nào. Những danh thủ đương thời đều gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến huyền thoại Argentina. Chính phủ các quốc gia Nam Mỹ cũng dành sự quan tâm cho Diego, từ Tổng thống Alberto Fernandez và Phó Tổng thống Christina Kirchner của Argentina đến cựu lãnh đạo Evo Morales của Bolivia. Từ Cuba, Antonio Castro - con trai cố chủ tịch Fidel Castro, cũng gửi lời hỏi thăm qua luật sư của Maradona.
Nhưng không có gì sánh được với tình cảm của người hâm mộ. Từ khắp mọi nơi trên đất nước Argentina, những người yêu mến Maradona đổ đến khách sạn La Plata. Họ mặc những chiếc áo đấu mang số 10 và tên Maradona sau lưng, chờ đợi suốt đêm để nghe ngóng thông tin. Những người phụ nữ chắp tay cầu nguyện. Đàn ông như Pablo thì khoác vai nhau hát vang những bài hát nói về các chiến công của “Cậu bé vàng”. Thỉnh thoảng, lại có người hét toáng lên như muốn truyền thông điệp đến thần tượng đang vật lộn trong cuộc chiến sinh tử: “Diego, mọi thứ sẽ ổn thôi! Ổn thôi!”.
Những lời cầu nguyện đã trở thành sự thật. Khi bác sĩ Leopoldo Luque, 38 tuổi với bộ râu cắt tỉa gọn ghẽ, bước ra ngoài sau ca phẫu thuật 1 kéo dài giờ 20 phút và nói to với giới phóng viên: “Diego đã vượt qua ca phẫu thuật. Chúng tôi đã giải quyết được phần máu tụ. Ông ấy tỉnh lại rồi!”, ông chính thức trở thành anh hùng dân tộc mới tại Argentina. Chẳng có gì khó hiểu, Leopoldo Luque cứu sống Diego Maradona, vì thế ông là một người hùng!
Còn những người như Pablo thở phào và bắt đầu òa khóc.
Maradona đã gặp may
Tiết lộ từ luật sư của Maradona, Matias Morla, cho thấy Maradona đã gặp những vấn đề từ tháng 9 và may mắn khi được bác sĩ riêng Leopoldo Luque, có chuyên môn hàng đầu về phẫu thuật, phát hiện.
Cụ thể hơn, Maradona đã gặp những vấn đề tâm lý trong hai tháng qua. Ông được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm sau thời gian dài ngột ngạt. Huyền thoại Argentina phải ở nhà trong nhiều tháng, cùng một đầu bếp và một người giúp việc. Ông thậm chí không gặp gia đình của mình kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Theo Morla, Maradona thường xuyên thấy “khó tả trong người” mỗi dịp sinh nhật (30/10). Năm nay, trong cảnh cô đơn, Maradona nói nhiều đến những người thân đã mất và đặc biệt là mẹ ông, bà Dalma Salvadora Franco qua đời năm 2011 ở tuổi 81.
Mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn khi Maradona phải dùng thuốc ngủ thường xuyên. Morla đã đưa ông đến gặp bác sĩ tâm lý và sau đó, Leopoldo Luque khuyên Maradona vào viện kiểm tra và phát hiện những dấu hiệu của tổn thương não. Nhờ sự theo dõi thường xuyên, khi sự cố xảy ra, bác sỹ Leopoldo Luque đã có những hành động nhanh chóng và kịp thời.
“Ca phẫu thuật tốt đẹp, không có biến chứng gì và chắc chắn không để lại di chứng. Diego đang trong quá trình chăm sóc hậu phẫu đặc biệt. Ông ấy vẫn phải dùng thuốc giảm đau, nhưng mọi việc đều ổn!”, bác sĩ Luque chia sẻ thêm với Mundo Deportivo.
Cũng theo lời Luque, Maradona đã mỉm cười ngay sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, nắm chặt tay bác sĩ riêng của mình. Thực tế, cơ thể quá khổ và chứng nghiện cocaine là tác nhân chính khiến Maradona ngày càng yếu đi. Một người ăn uống vô độ, thâm niên “chơi bời” trên dưới 30 năm như Maradona đi tới ngày hôm nay đã là một kỳ tích.
Rốt cuộc, ông vẫn trở về từ cõi chết và thêm một lần chiến thắng tử thần. “Cậu bé vàng” vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện vĩ đại của riêng mình. Có lẽ, đó là ý Chúa.
Maradona quá cô đơn
“Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ được chăm sóc bởi những người thân xung quanh. Họ giam giữ anh ấy trong một nhà tù bằng vàng, nhưng không chăm sóc anh ấy. Chúng tôi muốn các con gái của anh ấy ở gần anh ấy hơn. Nếu có tình yêu xung quanh Diego, anh ấy sẽ ổn”. Gabriel, một người bạn của Maradona tiết lộ với tờ Ole.
Tạm ngừng công tác huấn luyện
Maradona hiện tại đang đảm nhiệm vị trí HLV tại CLB Gimnasia la Plata, đội sẽ ra sân vào Chủ nhật này với Velez Sarsfield. Tất nhiên Maradona sẽ không thể xuất hiện trong tình trạng sức khỏe hiện tại. Ông nhận chức HLV tại Gimnasia LP từ tháng 9/2019 và được gia hạn hồi tháng 6 năm nay.
XEM THÊM
Bianca Gascoigne: Con gái nuôi của cựu sao Ngoại hạng Anh khoe 3 vòng nóng bỏng